Tâm sự của người mẫu gầy nhất thế giới

Sức khỏeThứ Năm, 20/12/2012 01:48:00 +07:00

Cô người mẫu Valeria Levitin ở Monaco, Nga chỉ nặng khoảng 25kg, được cho là người phụ nữ gầy nhất hành tinh, giờ đây cô muốn chống lại căn bệnh chán ăn.

Cô người mẫu Valeria Levitin ở Monaco, Nga chỉ nặng khoảng 25kg, được cho là người phụ nữ gầy nhất hành tinh, giờ đây cô muốn chống lại căn bệnh chán ăn.

Valeria cao 1m72, đáng lẽ cô phải đạt cân nặng từ 57 đến 76 kg mới đạt tiêu chuẩn về sức khoẻ. Tuy nhiên, cân nặng của cô chỉ còn 25kg. Chứng biếng ăn đã khiến cô thậm chí không thể nhớ được mùi vị của bánh mỳ.  Mỗi ngày, Valeria chỉ ăn trái cây, một miếng thịt nhỏ và rau củ.

 
Điều đáng lo ngại là cô nhận được rất nhiều email từ người hâm mộ nói rằng họ rất thích hình dáng của cô, và họ hỏi cô cách để có được thân hình như vậy. Hầu hết tác giả của những bức thư là các cô gái trẻ đang ở tầm độ tuổi 20.

Đây cũng chính là lý do vì sao giờ đây Valeria muốn phát động một chiến dịch chống lại chứng biếng ăn.
 
Cô muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về căn bệnh đã hủy hoại cuộc đời mình và cho cả thể giới biết rằng cô đã tuyệt vọng như thế nào khi cố gắng đấu tranh để có thể có được một gia đình. Cô muốn mình là tấm gương để những người mắc bệnh tương tự và gia đình họ không dẫm lên vết xe đổ của cuộc đời mình.

Khi còn thơ ấu, Valeria cũng giống như bao người bình thường khác, thậm chí còn béo mũm mĩm. Khi đó mẹ cô lo lắng cô có thể sẽ lớn lên với bệnh béo phì như những người họ hàng khác.
Cô muốn có con nhưng bác sĩ chưa cho phép vì quá yếu 
Do đó bà liên tục phàn nàn về cân nặng của cô và Valeria tin rằng chính những lời chỉ trích của mẹ là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng của cô ngày nay.

Năm 16 tuổi, cô gái trẻ chuyển đến sống ở thành phố Chicago nước Mỹ với mẹ và cha dượng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến áp lực giảm cân để trở nên gầy gò ngày càng tăng. Khi có một người bạn cùng lớp chê hơi quá về cân nặng của mình, Valeria lại càng quyết tâm hơn.
Cô đã từng rất mũm mĩm 
Đến năm 23 tuổi, Sự việc càng tồi tệ hơn khi Valeria cố gắng để trở thành một người mẫu. Điều đó có nghĩa là cô phải giảm cân nhiều nữa. Có lần, cân nặng của cô tụt xuống chỉ còn xấp xỉ 18kg. Valeria đã gặp gỡ và chữa trị ở rất nhiều chuyên gia y tế nhưng kết quả không lấy gì làm khả quan.

Cỡ váy của Valeria đã giảm từ size 12 đến size 6. Và vì muốn trở thành một người mẫu, cô lại tiếp tục chế độ ăn kiêng hà khắc. Cô cho biết chính suy nghĩ tự cho mình là kẻ ngoại đạo đã khiến suy nghĩ của cô trở nên sai lệch.

Niềm đam mê lớn nhất của Valeria là ballet, cô luôn mơ ước được trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên năm cô 24 tuổi và nặng 38kg, bác sĩ khuyên cô không nên khiêu vũ bởi nó có thể làm cô bị thương trong quá trình biểu diễn.

Hiện tại, Valeria đang mong muốn có một đứa con, tuy nhiên tình hình sức khỏe không cho phép cô làm điều đó. Dù biết khó khăn, nhưng người phụ nữ 39 tuổi vẫn quyết tâm thoát khỏi tình trạng này, cô nói: “Tôi muốn thoát chứng biếng ăn và sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ chiến thắng để cuộc sống không trở nên vô nghĩa”.

Theo Kienthuc

Bình luận
vtcnews.vn