Rơi lệ cháu bé tử vong đúng lúc Bộ trưởng thị sát dịch sởi

Sức khỏeThứ Năm, 17/04/2014 05:32:00 +07:00

(VTC News) – Không ai cầm được nước mắt khi người cha bế con nhỏ vừa mất trên tay, mẹ khóc ngất lịm đúng lúc Bộ trưởng Y tế thị sát dịch sởi ở Viện Nhi TW.

(VTC News) – Không ai cầm được nước mắt khi người cha bế con nhỏ vừa mất trên tay, mẹ khóc ngất lịm đúng lúc Bộ trưởng Y tế thị sát dịch sởi ở Viện Nhi TW.

Sáng 16/4, trong lúc Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đi thị sát tình hình bệnh sởi tại Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TW thì cháu Hồ Ngọc P. quê ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã  trút hơi thở cuối cùng.

sởi
Người  cha ngậm ngùi bế con trên tay, nước mắt chảy ngược trong lòng. Ảnh: Nguyễn Khánh - Tuổi trẻ.
 
Trong lúc cánh báo chí bám sát theo chân bà Bộ trưởng, thì ở một  góc hành lang, một người phụ nữ đang khóc lịm.

Tiếng khóc của chị nức nở đau đớn. Người chồng vội dìu chị sang phòng khác nghỉ. Mấy người có mặt trong phòng cảm thương cho chị không ai dám cất lời hỏi.

Lúc sau, người cha lặng lẽ đi dọn đồ của con và đưa thi thể cháu về quê. Theo hồ sơ bệnh án, bé Hồ Ngọc P. nhập viện vào ngày 31/3/2014 đến sáng ngày 16/4/2014 thì tử vong.

Cháu P. đã được điều trị ở tuyến dưới nhưng không khỏi, phải chuyển lên bệnh viện Nhi  TW. Dù được thở máy, điều trị tích cực nhưng cháu P. không qua khỏi.

Về nguyên nhân cái chết của cháu P. trao đổi với VTC News, bác sỹ Nguyễn Văn Lâm - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TW cho biết: Cháu P. bị tim bẩm sinh nặng, viêm phổi. Khi bị nhiễm thêm sởi làm bệnh cháu nặng hơn dẫn đến tử vong.

Còn PGS – TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi TW nói: Các cháu bị nhiễm sởi nặng ở viện Nhi TW, chủ yếu mắc sởi trên thể trạng đã bị bệnh khác như viêm phổi, bại não, tim bẩm sinh, hen phế quản…  Khi đó, vi khuẩn khác có cơ hội tấn công nên bị bội nhiễm. Và các cháu này bị nhiễm sởi, nguy cơ bệnh sẽ rất nặng, thậm chí tử vong.

Để giảm tải cũng như tránh tình trạng lây chéo bệnh sởi, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, bà đã đề nghị BV Nhi TW, BV Bạch Mai cử người về các bệnh viện vệ tinh nhằm giảm quá tải bệnh viện, giảm lây nhiễm chéo và tăng cường nhân lực, kéo dãn khoa cho rộng phòng…

Cháu bé bị sởi nặng kèm viêm phổi đang điều trị tại BV Nhi. Ảnh Nguyễn Tâm 
Trong chiều nay 17/4, nhiều cháu ở Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TW đã được chuyển bớt sang các khoa khác.

Bố cháu Trần Trọng Nhân (sinh tháng 4/2013) bị bại não và mắc sởi, người co giật từng cơn ngày 15/4 được điều trị tại phòng 114, khoa Truyền nhiễm cho biết: Phổi cháu đã ổn hơn và được chuyển về khoa Thần kinh.

Cháu Vũ Thúy Hằng cũng bị sởi. Cháu vào viện để điều trị bệnh thận. Không may, cháu lại mắc thêm sởi. Bố cháu phải chăm con từng ngày. Cảnh gà trống chăm con, người cha ấy không còn tiền nữa. Anh phải đi xin từng bữa cháo ở khoa thận cho con ăn.

Sang khoa Truyền nhiễm, ở đây không có cháo nhân đạo, hai bố con chung nhau ăn một suất cơm mua. Con anh đã mắc bệnh hiểm nghèo, nay mắc thêm căn bệnh này, người cha càng thấy nghẹn lòng.

Vừa rồi, anh cho biết: Cháu Hằng đã được chuyển về khoa  Thận sau thời gian điều trị tại khoa Truyền nhiễm, BV Nhi.

Điều dưỡng trưởng tại khoa này nói: Hiện, các điều dưỡng rất bận rộn để chuyển  dần những cháu có  bệnh tình tiến triển dần sang các khoa khác.

» Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi
» Sự thật hơn 100 trẻ tử vong do sởi
» Hải Phòng: 59 ca bệnh sởi
» Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát dịch sởi
» PGĐ viện Nhi: Ngành y nên công nhận dịch sởi


Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn