Siêu thủ lĩnh chân dài

Giáo dụcThứ Ba, 04/02/2014 09:09:00 +07:00

Đó là Trần Thúy An (biệt danh Tyan) sinh viên ĐH Ngoại Ngữ - Tin học TP.HCM. Cô gái này khiến giới trẻ bất ngờ với những chuyến hành trình quốc tế miễn phí.

Chân dài từng ngủ bụi

Thúy An vừa trở về từ chuyến hành trình dài 2 tháng đến thăm 11 nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Cô là một trong 29 bạn trẻ tiêu biểu đại diện đất nước Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

Trần Thúy An.
Thúy An và các học trò tại Indonesia.

Thúy An chia sẻ: “Mình mất gần 3 năm để theo đuổi chương trình này. Những năm trước mình là tình nguyện viên của chương trình và nhận nuôi các các đại biểu trên tàu, mình bắt đầu nuôi ước mơ chinh phục hành trình.

Năm đầu tiên, mình bị loại khỏi cuộc tuyển chọn gắt gao ấy. Mặc dù vốn tiếng Anh tương đối khá nhưng mình thiếu kiến thức về các nước ASEAN. Năm nay, mình trúng tuyển và trở thành phó đoàn đại biểu Việt Nam”.

Hai tháng trải nghiệm trên tàu và viếng thăm các nước Đông Nam Á là một trải nghiệm khó quên với bất kì một bạn trẻ nào.

Cô nàng chân dài và các bạn ngoại quốc.
Từ một tình nguyện viên, Thúy An trở thành phó đoàn đại biểu Việt Nam.

Cô cũng từng có chuyến hành trình dài 2 tháng làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ tại Indonesia. Trong chuyến đi này, cô không thể nào quên lần ngủ bụi đáng nhớ khi không đổi được tiền. Đang lúng túng không biết xoay sở thế nào An may mắn được một người dân tốt bụng cho ở lại tại nhà.

Cô chia sẻ: “Sau chuyến đi ấy, mình rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tại sao người ta lại tốt với mình đến thế, giao cả chìa khóa nhà mặc dù mình là người nước ngoài và họ chưa biết gì về mình.

Mình phát hiện cuộc sống này còn nhiều người tốt và không phải ai cũng xấu. Đặc biệt là chuyến thăm đất nước hoa anh đào, được ở nhà ba mẹ nuôi Nhật Bản. Mình cảm thấy mình quá lười do với họ, họ làm việc rất khoa học và đúng giờ. Những chuyến đi ấy đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều trong công việc và cuộc sống”.

Đi nước ngoài miễn phí, tại sao không?

Bật mí về những chuyến đi này, cô cho biết tất cả là miễn phí. An cho biết không ít lần bị rớt ngay từ vòng phỏng vấn nhưng cứ nhiều lần như thế cô lại học được nhiều kinh nghiệm và tự tin tìm kiếm dự án phù hợp với bản thân để trải nghiệm.Cô khẳng định: “Đó không phải là những chuyến đi để chơi”.

Tyan những ngày ở Nhật Bản
Không chỉ chinh phục hành trình Tàu thanh niên Đông Nam Á, cô còn là một trong 1000 ban trẻ trên thế giới tham gia diễn đàn văn hóa thế giới do Liên hiệp quốc tổ chức tại Bali, Indonesia và giành ngôi vị quán quân siêu thủ lĩnh.
Một năm gặt hái nhiều thành công An cho biết: “Không quan trong mình thắng hay thua mà quan trọng mình đã cố gắng như thế nào”.
Sắp tới An cùng các bạn trong nhóm Thanh niên Đông Nam Á sẽ làm chương trình triển lãm ảnh về gia đình đặc biệt là ông bà.
Hiện nay, ngày càng thiếu vắng những bữa cơm gia đình và khoảnh khắc con cháu quây quần bên ông bà. Qua đó, cô nàng muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ hãy quan tâm nhiều hơn đến ông bà hãy ghi lại những khoảnh khắc bên ông bà nhất là trong dịp Tết.
Bình luận
vtcnews.vn