Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Xót thương người mẹ câm 2 năm mất 2 con gái

Đời sốngThứ Ba, 08/09/2020 16:45:00 +07:00
(VTC News) -

Hai năm liên tiếp, chị Chén mất đi 2 con gái bé bỏng khiến người mẹ gục ngã, chỉ biết ngồi trước cửa nhà, đưa mắt hướng về nơi chôn cất con.

Sáng 8/9, người dân sinh sống cạnh trường mầm non phân hiệu bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc cổng trường đổ sập, đè chết 3 học sinh và khiến 3 em khác bị thương.

Cả 3 học sinh thiệt mạng đều sinh sống gần ngôi trường này, bố mẹ các em là người dân tộc H'Mông. Điều kiện kinh tế của các gia đình này đều thuộc diện rất khó khăn.

Biết tin dữ, hàng xóm, chính quyền thay nhau đến hỏi thăm, động viên các gia đình và cùng tổ chức tang lễ, đưa các em về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến 3 đứa trẻ cùng ra đi ngay trong ngày đầu tiên đến trường, không ai cầm được nước mắt.

Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Xót thương người mẹ câm 2 năm mất 2 con gái - 1

Chị Giàng Thị Chén đau đớn trước cái chết của con gái.

Anh Ma Seo Sỉn (SN 1992) và chị Giàng Thị Chén (SN 1992) là hộ gia đình nghèo nhất bản, cả nhà 4 người sinh sống trong căn nhà tranh, sàn đất vỏn vẹn 15m2. Trong nhà, ngoài chiếc quạt điện cũ, chẳng còn thứ gì đáng giá, cả nhà sinh hoạt trên chiếc giường cũ kỹ. Hai vợ chồng anh Sỉn sống nhờ vào nương ngô, nương sắn, quanh năm chẳng đủ ăn.

Hai năm trước, con gái đầu của anh qua đời vì bệnh máu trắng, nỗi đau chưa nguôi thì hôm qua, số phận lại tiếp tục cướp đi đứa con gái 6 tuổi Ma Thị X. của vợ chồng anh Sỉn.

Anh Sỉn đau đớn kể, thời điểm con gái anh gặp nạn anh đang nằm ở nhà, hàng xóm chạy về báo tin anh mới vội chạy ra hiện trường. Đến nơi con gái anh đã chết, nhìn con nằm gục, bị chiếc cổng sắt đè lên anh đau đớn vô cùng.

Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Xót thương người mẹ câm 2 năm mất 2 con gái - 2

Ngôi nhà không có gì đáng giá của vợ chồng anh Sỉn.

"Lúc đấy tôi rụng rời tay chân, không biết phải làm gì. Sáng nay, gia đình nén nỗi đau, tổ chức tang lễ và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ tôi từ hôm qua tới giờ như người mất hồn, chỉ ngồi trước cửa nhà đưa mắt hướng về nơi chôn cất con.

Vợ tôi bị câm bẩm sinh, chỉ nghe được chứ không nói được, nghe tin con mất khóc từ hôm qua tới giờ. Nhà tôi có 3 người con, 2 năm trước con gái đầu qua đời vì căn bệnh máu trắng, nay con gái thứ hai cũng mất, đau đớn lắm", anh Sỉn nghẹn ngào nói.

Trước hoàn cảnh và nỗi đau quá lớn của gia đình anh Sỉn, chính quyền và nhiều giáo viên ở huyện Văn Bàn đã đến động viên, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ.

Sập cổng trường ở Lào Cai: Sức khỏe 3 học sinh bị thương giờ ra sao?

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn