Bố bé gái bị cổng trường đè chết: 'Được lên lớp 1, cháu háo hức lắm, vậy mà...'

Tin nóngThứ Ba, 08/09/2020 11:59:00 +07:00
(VTC News) -

Anh Cư cho biết, bé Trang rất háo hức khi được lên lớp 1 nên chưa đến giờ cháu đã đòi đi học, nhưng anh không ngờ đó lại là buổi học cuối cùng của con.

Sáng 8/9, hàng trăm người dân thôn Nậm Cọ, xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) có mặt tại nhà anh Vàng Seo Cư để đưa tang cháu Vàng Thị Hồng Trang (6 tuổi). Trang là 1 trong 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cổng trường vào chiều qua.

Ngôi nhà của Trang nằm trên ngọn đồi toàn đất đỏ, mái ngói xi măng tạm bợ, xung quanh là những mảnh gỗ ọp ẹp. Bố mẹ Trang ngồi thất thần bên quan tài của con, cả hai còn rất trẻ nhưng gương mặt phủ đầy sự khắc khổ của những người lao động nơi bản nghèo miền núi.

Bố bé gái bị cổng trường đè chết: 'Được lên lớp 1, cháu háo hức lắm, vậy mà...' - 1

Bố mẹ cháu Trang đau đớn trong đám tang của con gái.

Anh Vàng Seo Cư cho biết: "Buổi sáng tôi đi làm, trưa về mua 2 gói mì tôm và 6 quả trứng nấu cho cả nhà ăn. Tôi hỏi 'bố nấu trứng với mì tôm, con vào đây ăn không?', con gái tôi bảo 'con có' rồi vào ăn, không ngờ đó là bữa cuối của cháu", anh Cư kể lại.

Sau khi ăn cơm, người bố tranh thủ nghỉ ngơi để chiều đi làm việc tiếp, nhưng vừa chợp mắt được khoảng 20 phút, anh Cư nghe mẹ mình gọi: “Dậy đi, con bị rơi tả ly (tiếng địa phương – PV), không thành người rồi".

Anh Cư vội chạy tới trường, trong đầu anh nghĩ chắc con mình chỉ không may bị thương. Khi tới nơi, trước mặt anh là cánh cổng trường đổ sập. Ai đó nói với anh "con của mình nằm ở dưới này". Lúc anh lật chiếu tìm con, anh hiểu rằng mọi hy vọng đã tắt, con gái bé bỏng đã vĩnh viễn rời xa anh ngay trong ngày đầu tiên tới trường.

"Nghe tin được lên lớp 1, cháu háo hức lắm, vậy mà...Cháu quá nôn nóng được đi học, chưa đến giờ cháu đã đòi đi rồi. Tôi bảo là 'thôi, cứ để từ từ, một tí nữa rồi đi'. Lúc đó tôi nói thì nó không dám đi, tôi ngủ rồi nó mới dám đi. Nếu tôi biết thế này thì đã không cho con đi học sớm”, anh Cư buồn rầu nhớ lại những giây phút cuối cùng kiếp đời ngắn ngủi của con.

Bố bé gái bị cổng trường đè chết: 'Được lên lớp 1, cháu háo hức lắm, vậy mà...' - 2

Hiện trường vụ sập cổng trường khiến 6 học sinh thương vong.

Anh Cư vừa kể vừa lo lắng nhìn về phía vợ, người phụ nữ đang đứt từng khúc ruột, không còn sức để gào khóc, đôi mắt chị Sùng Thị Sớ thất thần nhưng vẫn không rời mắt khỏi quan tài con. Chị Sớ sợ rằng chỉ chớp mắt nữa thôi, thi thể cháu Trang sẽ được mang đi an táng, chị không còn cơ hội chạm vào đứa con gái ngoan ngoãn của mình được nữa.

"Nó rất muốn có bộ quần áo mới mặc đi học, bố mẹ vừa mới mua, cháu còn chưa kịp mặc thì đã ra đi rồi...", chị Sớ nói trong nước mắt.

Khoảng 10h, người thân và dân làng đưa thi thể cháu Trang đi mai táng theo phong tục địa phương. Cháu sẽ nằm mãi ở ngọn đồi phía bên kia nhà mình, nằm cạnh 2 bạn khác cũng không may mắn rời xa cõi đời trong vụ tai nạn thương tâm tại cổng trường chiều hôm qua.

Người ta đưa cháu đi, trên con đường hôm qua cháu còn háo hức đi học buổi đầu tiên của lớp 1. Trang đi qua trường, vẫn bảng đen, phấn trắng, nhưng mọi thứ đã im lìm, cô quạnh.

Trường hôm nay đã cho các bạn nghỉ học để đưa tang những bạn không may mắn, không bao giờ có thể tới trường được nữa.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn