Rút súng đòi nợ, bị 'con nợ' cầm ghế nhựa đập văng

Pháp luậtThứ Tư, 20/01/2016 08:26:00 +07:00

Rút súng bắn nhưng đạn kẹt, Hiệp bị vợ chồng ông Thuỵ vật ngã, cầm ghế nhựa đập văng khẩu súng ra xa.

Rút súng bắn nhưng đạn kẹt, Hiệp bị vợ chồng ông Thuỵ vật ngã, cầm ghế nhựa đập văng khẩu súng ra xa.

Công an quận Bình Tân đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM truy tìm Trương Thái Hiệp (39 tuổi, ở quận 6) để điều tra về hành vi Tàng trữ vũ khí trái phép và Đe dọa giết người.
Hiện trường xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Khánh Trung.
Hiện trường xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Khánh Trung. 
Theo cơ quan điều tra, ông Thụy (44 tuổi, chủ một quán nhậu ở quận Bình Tân) trình bày, trước đó nợ Hiệp một số tiền nhưng đã trả hết và 2 người mất liên lạc.

Ngày 16/1, ông Thụy bất ngờ nhận được điện thoại của Hiệp hẹn gặp. Thanh niên này tới nơi và ngồi chờ chủ quán nhậu. Anh ta bảo ông Thụy trả nợ, người đàn ông trung niên nói "đã trả hết rồi". Khi ông này vừa quay lưng đi thì Hiệp rút súng ngắn ra bắn.

Thấy đạn bị kẹt, súng không nổ ông Thụy lao vào vật Hiệp ngã xuống nền nhà. Vợ ông liền cầm ghế nhựa đánh vào tay nghi can, làm văng khẩu súng.

Các nhân viên trong quán nhậu cũng chạy tới hỗ trợ vợ chồng ông chủ khống chế Hiệp. Tuy nhiên, anh ta vùng vẫy, chống trả rồi lên xe tẩu thoát.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy khẩu súng ngắn ký hiệu XA-8280 cùng 7 viên đạn.

Video: Không biết bắn súng vẫn tỏ ra nguy hiểm và cái kết đắng
Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn