Ruột xát muối, cha buộc phải nhốt con vào lồng sắt

Sức khỏeThứ Sáu, 06/02/2015 10:12:00 +07:00

Cậu bé Xiao Wang (12 tuổi) sống tại Trung Quốc thường xuyên phá phách và có dấu hiệu bạo lực nên ông bố đành phải nhốt cậu trong lồng sắt.

Cậu bé Xiao Wang (12 tuổi) sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc thường xuyên phá phách và có dấu hiệu bạo lực với trẻ con trong làng nên ông bố phải nhốt cậu bé cả ngày trong lồng sắt. Xiao Wang được chẩn đoán mắc bệnh tăng động giảm chú ý và chứng sản vỏ não. Đây là tình trạng bất thường bẩm sinh gây co giật.

Cậu bé Xiao Wang (12 tuổi) sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc thường xuyên phá phách và có dấu hiệu bạo lực với trẻ con trong làng nên ông bố phải nhốt cậu bé cả ngày trong lồng sắt. Xiao Wang được chẩn đoán mắc bệnh tăng động giảm chú ý và chứng sản vỏ não. Đây là tình trạng bất thường bẩm sinh gây co giật.

Bố của Xiao Wang là anh Zhong Kefu (45 tuổi) rất lo lắng về cách cư xử ngày càng bạo lực, sẵn sàng tấn công những người hàng xóm của Xiao Wang nên đành nhốt con vào lồng sắt.

Bố của Xiao Wang là anh Zhong Kefu (45 tuổi) rất lo lắng về cách cư xử ngày càng bạo lực, sẵn sàng tấn công những người hàng xóm của Xiao Wang nên đành nhốt con vào lồng sắt.

Ban đầu, anh Zhong thường trói con trai trước khi đi làm. Tuy nhiên, lần nào về nhà anh cũng thấy cổ tay của Xiao Wang đỏ tấy lên vì cố vùng vẫy để cởi trói. Nên những ngày sau, anh Zhong phải cho cậu bé vào lồng và nhốt lại.

Ban đầu, anh Zhong thường trói con trai trước khi đi làm. Tuy nhiên, lần nào về nhà anh cũng thấy cổ tay của Xiao Wang đỏ tấy lên vì cố vùng vẫy để cởi trói. Nên những ngày sau, anh Zhong phải cho cậu bé vào lồng và nhốt lại.

‘Hồi bé, nó ăn bất cứ thứ gì nó nhặt được rồi nó bắt đầu đập phá đồ đạc, kể cả tài sản nhà hàng xóm. Nó thường đánh đập bọn trẻ con trong làng. Không trường nào chịu nhận nó’, anh Zhong kể lại.

‘Hồi bé, nó ăn bất cứ thứ gì nó nhặt được rồi nó bắt đầu đập phá đồ đạc, kể cả tài sản nhà hàng xóm. Nó thường đánh đập bọn trẻ con trong làng. Không trường nào chịu nhận nó’, anh Zhong kể lại.

Anh chia sẻ: Anh đang kiếm tiền nuôi gia đình và chạy chữa cho Xiao Wang nhưng vì nhà nghèo nên anh đành nhốt con vào lồng đến khi nào kiến đủ tiền mới đưa con đi bệnh viện.

Anh chia sẻ: Anh đang kiếm tiền nuôi gia đình và chạy chữa cho Xiao Wang nhưng vì nhà nghèo nên anh đành nhốt con vào lồng đến khi nào kiến đủ tiền mới đưa con đi bệnh viện.

Ở Việt Nam cũng có nhiều trường hợp phải nhốt con trong lồng vì bệnh tâm thần như gia đình chị Nguyễn Thị Thuân (Kiến An, Hải Phòng) có hai người con là đều bị tâm thần.

Ở Việt Nam cũng có nhiều trường hợp phải nhốt con trong lồng vì bệnh tâm thần như gia đình chị Nguyễn Thị Thuân (Kiến An, Hải Phòng) có hai người con là đều bị tâm thần.

Một trường hợp khác là gia đình ông Nguyễn Tiến Đồng và bà Nguyễn Thị Lài (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng có người con trai sau khi lập gia đình không lâu thì phát bệnh tâm thần. Hàng ngày, bà Lài phải cho cho cậu con trai ăn cháo qua lồng sắt.

Một trường hợp khác là gia đình ông Nguyễn Tiến Đồng và bà Nguyễn Thị Lài (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng có người con trai sau khi lập gia đình không lâu thì phát bệnh tâm thần. Hàng ngày, bà Lài phải cho cho cậu con trai ăn cháo qua lồng sắt.

Bình luận
vtcnews.vn