Ông Trump kiện bà Carroll vì tội phỉ báng sau vụ kiện xâm phạm tình dục

Thời sự quốc tếThứ Tư, 28/06/2023 11:44:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Trump tiếp tục cuộc ẩu đả pháp lý với E. Jean Carroll khi kiện bà vì tội phỉ báng sau việc toà tuyên án ông phải bồi thường 5 triệu USD vì lạm dụng tình dục.

Ngày 27/6, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn phản tố, cáo buộc nữ nhà báo E. Jean Carroll đã hủy hoại danh tiếng của mình bằng cách công khai cáo buộc ông từng cưỡng hiếp bà. Trước đó, ngày 9/5, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết rằng hành động của ông Trump trong vụ việc năm 1996 chỉ là “lạm dục tình dục”, không phải “cưỡng hiếp”.

Tòa tuyên ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD cho bà Carrol trong vụ án dân sự này.

Hồ sơ kiện mới nhất được ông Trump đệ trình ngày 27/6 là yêu cầu phản tố vụ kiện năm 2019 của bà Carroll. Dự kiến vụ kiện của cựu Tổng thống sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 1/2024.

Mặc dù nữ nhà văn người New York đã giành chiến thắng trong phiên tòa đầu tiên, song ông Trump khẳng định phán quyết là một chiến thắng với mình bởi kết luận của bồi thẩm đoàn nói rằng cáo buộc này không thể khép vào tội hiếp dâm. 

Luật sư của bà Carroll, Roberta Kaplan, chưa đưa ra bình luận nào về vụ kiện mới này.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ đã từng nộp đơn phản tố chống lại Carroll trong vụ kiện phỉ báng, tuy nhiên toà án đã từ chối yêu cầu này từ phía luật sư của ông Trump do yêu cầu được đưa ra quá muộn.

Sau khi bà Carroll giành chiến thắng trong phiên tòa xét xử ngày 9/5, theo luật, nếu bà sửa đổi đơn khiếu nại phỉ báng của mình thì việc tiếp nhận yêu cầu phản tố cũng được mở lại. Ông Trump đã chớp lấy cơ hội này để đâm đơn kiện nữ nhà văn.

E. Jean Carroll xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York trong phiên toà ngày 9/5. (Ảnh: Bloomberg)

 E. Jean Carroll xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York trong phiên toà ngày 9/5. (Ảnh: Bloomberg)

E. Jean Carroll đệ đơn lên tòa án Manhattan vào năm ngoái, cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ một cửa hàng thời trang ở Manhattan năm 1996. Năm 2019, bà Carroll còn kiện ông Trump tội phỉ báng vì tuyên bố bà là "kẻ dối trá" khi bà công khai thông tin về vụ tấn công tình dục.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố "không biết Carroll là ai" và bà "không phải gu của tôi". Đồng thời khẳng định nhiều lần rằng câu chuyện của bà Carroll là "giả", "được dàn dựng" bởi một "người điên rồ". 

Bồi thẩm đoàn ngày 9/5 kết luận bà Carroll đã chứng minh được hành vi lạm dụng tình dục với chứng cứ áp đảo, yêu cầu ông Trump bồi thường 2 triệu USD. Bồi thẩm đoàn cũng đưa ra phán quyết rằng cựu tổng thống Mỹ phải bồi thường gần 3 triệu USD liên quan cáo buộc phỉ báng.

Ngày 22/5, bà Carroll tiếp tục đệ đơn lên tòa án Manhattan để điều chỉnh vụ kiện phỉ báng nhằm vào ông Trump. Bà đã sửa đổi đơn khiếu nại của mình, thay đổi mọi từ “hiếp dâm” thành “lạm dụng tình dục”. Đồng thời bổ sung những bình luận mang tính “phỉ báng” của ông Trump về bà tại cuộc phỏng vấn với Đài CNN ngày 10/5, nơi cựu Tổng thống gọi bà là “kẻ nói dối” sau phiên tòa và cáo buộc bà bịa đặt vụ tấn công.

Do đây là vụ kiện dân sự, ông Trump không phải đối mặt hậu quả hình sự như nguy cơ phải ngồi tù. Ông cũng không phải bồi thường nếu vụ kiện còn được kháng cáo.

Đây là lần đầu tiên tỷ phú chịu hậu quả pháp lý với cáo buộc tấn công tình dục. Ông đã đối diện hàng chục bê bối tình ái trong nhiều năm qua nhưng luôn kiên quyết phủ nhận.

Phương Thảo(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn