Ông già Noel bị điếc

Truyện cườiThứ Tư, 23/12/2020 15:04:00 +07:00

Cậu bé Tim thông minh nghĩ ra mưu kế để buộc ông già Noel tặng mình món quà Giáng sinh như ý.

Hai anh em Tom và Tim cùng cha mẹ viếng thăm ông bà một tuần trước Giáng sinh và dự định sẽ ở lại cho đến sau tết mới về nhà.

Đêm đầu tiên trong lúc cầu nguyện trước giờ ngủ, Tim bỗng hét lớn lên:

Ông già Noel bị điếc - 1

Ông già Noel bị lãng tai?

- Ông già Noel ơi, cho con một chiếc xe đạp. Con muốn một chiếc xe đạp.

Tom nhẹ nhàng xoay qua nói nhỏ với em:

- Ê, sao em hét lớn vậy? Em sợ ông già Noel bị điếc à?

Tim đáp lại ngay:

- Dĩ nhiên ông già Noel thì không bị điếc nhưng mà ông bà nhà mình thì có lãng tai đó.Vậy mà cũng hỏi!

- !!!

H.H(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn