Ôm tiền tỷ bỏ trốn, giáo viên đình công... loạt lùm xùm ở trường quốc tế

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 23/03/2024 08:03:54 +07:00

Trường quốc tế nợ tiền phụ huynh treo băng rôn đòi nợ, trường thu hàng tỷ đồng học phí rồi đóng cửa, học sinh bị bạo hành… là hàng loạt sự việc từng gây xôn xao.

Giáo viên “đình công”, chủ tịch trường bị treo băng rôn đòi nợ

Những ngày qua, vụ việc trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) nợ phụ huynh hơn 3.200 tỷ đồng tiếp tục gây xôn xao. Sự việc vỡ lở từ tháng 9 năm ngoái, khi có nhiều phụ huynh treo băng rôn, thậm chí cầu cứu vì không “đòi nợ” được trường Quốc tế Mỹ.

Đây vốn là số tiền phụ huynh cho trường vay không lãi suất, không tài sản thế chấp, chỉ thông qua hợp đồng vay vốn. Bù lại, con của họ được học miễn phí, trường sẽ trả lại số tiền vay khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường.

Cho đến giữa tháng 3 năm nay, trường Quốc tế Mỹ phải tạm thời cho học sinh nghỉ học khiến phụ huynh bức xúc và lo lắng. Khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả lương cho giáo viên, đến nay nhiều giáo viên “đình công”, có thời điểm chỉ còn 18-19 giáo viên đến trường giảng dạy. Một số phụ huynh cho biết họ đưa con đến trường nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên.

Trước sự việc, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường Quốc tế Mỹ khẩn trương thực hiện đúng theo các văn bản quy định về hoạt động chuyên môn, quản lý nhà trường, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục của trường.

Ngoài ra, trường phải nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục và quyền lợi học tập cho học sinh, đồng thời giải quyết cho học sinh chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh.

Trường quốc tế “ôm” 14 tỷ học phí bất ngờ đóng cửa

Trước đó, vào tháng 9/2023, trường Quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots International School) đóng ở phường Cẩm Châu (Hội An, Quảng Nam) bất ngờ đóng cửa dù phụ huynh đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng. Hiệu trưởng của trường mang quốc tịch Anh, đã trở về nước trước đó nên phụ huynh muốn lấy lại tiền học cũng vô cùng khó khăn.

Theo giấy phép, ngôi trường này dạy chương trình giáo dục quốc gia Anh (IPC, IGCSE) và chương trình tú tài quốc tế (IBD và IBDP), có học phí dao động 350-400 triệu đồng một năm. Phụ huynh có thể đóng theo tháng hoặc theo quý, vì thế nhiều người đã đóng hàng trăm triệu khi con nhập học. Theo thống kê, phụ huynh đã đóng học phí tổng hơn 14 tỷ đồng.

Sau khi không liên lạc cũng như lấy lại được số tiền đã đóng, các phụ huynh đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng.

Học sinh bị bạn bạo hành ở trường quốc tế

Đây là vụ việc xảy ra tại Trường Quốc tế TP.HCM - American Academy (ISHCMC-AA), từng gây “bão” dư luận hồi năm 2022. Một bà mẹ đã tố con gái bị bạn đánh, đấm vào ngực ngay trong khuôn viên trường, khiến con “sang chấn tâm lý nặng nề”.

Tuy nhiên theo phụ huynh này, khi đến làm việc, nhà trường lại không cho bà gặp người đã hành hung con của mình và đẩy sự việc để hai bên gia đình tự giải quyết với nhau.

Phụ huynh sau đó đã livestream tố việc con mình bị đánh và cách hành xử không hợp tình của trường. Phần lớn bình luận trên mạng xã hội cho rằng trường quốc tế thiếu trách nhiệm, xử lý tình huống thiếu tinh tế, thiếu chuyên nghiệp. Cộng đồng mạng sau đó đã tràn vào Google vote 1 sao cho trang web nhà trường với hàng chục nghìn lượt đánh giá.

Sau sự việc, ngôi trường này đã đăng tải bức thư đính chính, đồng thời khẳng định: “Là một trường học quốc tế, chúng tôi có nghiệp vụ giải quyết những tình huống khó khăn giữa các học sinh, giúp các em không ngừng học học và thấu hiểu, và nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện điều này một cách riêng tư để bảo vệ các em học sinh bằng tất cả nguồn lực của chúng tôi”.

Trước những lùm xùm, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Theo công bố, Trường Quốc tế TP.HCM là ngôi trường có mức học phí dao động từ hơn 500 - 600 triệu đồng/năm.

Trường quốc tế bớt khẩu phần ăn

Câu chuyện phụ huynh trường Quốc tế Việt Úc (VAS) bức xúc khi thấy suất ăn của con lên tới trăm nghìn, nhưng chỉ lèo tèo vài miếng thịt cũng từng gây xôn xao. Khi trực tiếp thấy khẩu phần ăn của học sinh tiểu học, nhiều phụ huynh bức xúc cho biết “suất ăn giống cơm công nhân hơn là suất ăn của học sinh trường quốc tế”.

Trường quốc tế Việt Úc có nhiều cơ sở ở TP.HCM. Đây là trường có yếu tố nước ngoài với học phí hàng trăm triệu/năm. Trong đó, tiền ăn cho cấp 2 là 7.695.000 đồng/10 tuần; tiền ăn cho cấp 1 là 6.300.000 đồng/10 tuần. Như vậy, tiền ăn mỗi ngày dao động từ 130.000 đến 150.000 đồng.

Ban điều hành trường và đơn vị cung cấp thức ăn sau đó thừa nhận đã có một số sơ suất trong khâu quản lý và kiểm định về định lượng suất ăn trước khi phục vụ cho học sinh. Cùng với lời xin lỗi, trường cũng đưa ra cam kết và những giải pháp để nâng cấp, cải thiện suất ăn cho học sinh.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/nhung-lum-xum-o-cac-truong-quoc-te-gay-xon-xao-2262679.html

Bình luận
vtcnews.vn