Ở nơi trâu bò 'sướng nhất quả đất', được sống trong biệt thự

Kinh tếThứ Sáu, 30/09/2016 09:03:00 +07:00

Một khu đô thị ở phía Tây Hà Nội với diện tích hơn 170ha, với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng được khởi công từ năm 2007, nhưng giờ trở thành nơi “nghỉ dưỡng” lí tưởng của hơn 30 con trâu.

Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch nằm ở phía Tây Hà Nội có diện tích hơn 170 ha, nằm ven quốc lộ 32 của huyện Hoài Đức (Hà Nội).

nhà 1

 Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch được khởi công xây dựng từ năm 2007. Ảnh: Lê Ban

Từng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại, cao cấp ở Hà Nội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở chỗ hơn 30.000 người, nhưng dự án này hiện vẫn bỏ không, hoang hóa.

nhà 11

 Dự án này từng là mơ ước của nhiều đại gia bất động sản. Ảnh: Lê Ban

Cả trăm căn biệt thự mới chỉ hoàn thiện phần thô, đang từng ngày phơi mưa, phơi nắng, nhiều công trình đã bị hư hỏng dù chưa đưa vào sử dụng. Thời điểm những năm 2010 - 2011, đất nền khu đô thị Kim Chung – Di Trạch được rao bán tới 60 – 70 triệu đồng/m2.

nhà 5

  Bờ tường có đường nứt chạy dài hơn 100 mét. Ảnh: Lê Ban

Theo quan sát của PV VTC News, nhiều công trình đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang, phơi mưa, phơi nắng.

nhà 3

 Vật liệu xây dựng đắp đống Ảnh: Lê Ban

nhà 8

Dự án còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Ảnh: Lê Ban

Với số vốn đầu tưhơn 1.000 tỉ đồng, từng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại, cao cấp ở Hà Nội, nhưng hiện tại dự án vẫn chưa biết bao giờ hoàn thành. 

nhà 4

Hàng trăm căn biệt thự chỉ mới hoàn thành phần thô. Ảnh Lê Ban

nhà 2

Cỏ mọc um tùm khắp nơi. Ảnh: Lê Ban

nhà 6

 Cỏ dại leo cao tới hàng chục mét. Ảnh: Lê Ban

Để tận dụng nguồn thức ăn cho đàn gia súc hơn 30 con của mình, bà Nguyễn Thị Nghĩa (60 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội), nhà cách khu đô thị Kim Chung - Di Trạch khoảng 2km, thường cho trâu vào đây để chăn thả.

bò 1

 Đàn trâu nhà bà Nghĩa với số lượng hơn 30 con. Ảnh: Lê Ban

bò 2

 Cỏ mọc um tùm khắp nơi. Ảnh :Lê Ban

Đều đặn mỗi ngày 2 lượt, bà Nghĩa lùa đàn trâu khoảng hơn 30 con đến đây chăn thả. Buổi trưa tranh thủ về ăn cơm, bà nhốt đàn trâu vào khu biệt thự tránh nóng. 

Đến chiều, đàn trâu nhà bà lại thong dong gặm cỏ ở khu dự án. Bà Nghĩa cho biết: “Cách đây 6 năm, trong một lần tình cờ đi qua đây, thấy bãi đất rộng lại bỏ hoang, tiếc của, bà về bàn với chồng đầu tư nuôi trâu làm kinh tế, mỗi năm cũng lãi hàng trăm triệu đồng”.

bò 3

 Các hộ lân cận cũng tận dụng lùa bò vào để chăn thả. Ảnh: Lê Ban

Lê Ban
Bình luận
vtcnews.vn