NSND Hồng Vân: Đạo diễn Doãn Hoàng Giang 'xù xì, thô ráp nhưng cực kỳ hiền lành'

Sao ViệtThứ Ba, 17/01/2023 08:40:00 +07:00
(VTC News) -

Hồng Vân gọi NSND Doãn Hoàng Giang là tượng đài của sân khấu, người đàn ông 'xù xì, thô ráp nhưng cực kỳ hiền lành'; Thành Lộc nói ông phá vỡ mọi sự ù lì, khuôn mẫu.

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang qua đời lúc 18h35 ngày 16/1 tại nhà riêng ở Tây Hồ, Hà Nội vì tuổi cao sức yếu ở tuổi 85. Ông ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình. Thông tin người nghệ sĩ tài hoa “về trời” ở những ngày cận Tết Quý Mão khiến nhiều đồng nghiệp hết sức đau buồn và tiếc thương.

Chia sẻ nỗi thương cảm, NSND Hồng Vân bày tỏ: "Vĩnh biệt Anh, một tượng đài của sân khấu Việt Nam. Một bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống, một nhân cách lớn ẩn giấu trong hình hài bé nhỏ, một người đàn ông với vẻ ngoài xù xì, thô ráp nhưng lại cực kỳ hiền lành, dễ thương. May mắn cho sân khấu kịch Phú Nhuận có được 'Số đỏ', 'Bỉ vỏ' qua bàn tay đạo diễn của anh để tạo dựng được thương hiệu về dòng kịch văn học thời 30-31…Chúng em xin tri ân anh mãi nhớ về anh, đạo diễn của nhân dân Doãn Hoàng Giang".

NSND Hồng Vân: Đạo diễn Doãn Hoàng Giang 'xù xì, thô ráp nhưng cực kỳ hiền lành' - 1

NSND Hồng Vân chia sẻ lại hình ảnh bên NSND Doãn Hoàng Giang.

Với NSƯT Thành Lộc, Doãn Hoàng Giang chính là một người mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Anh kể lại kỷ niệm: "Thời còn là sinh viên trường sân khấu thì 'Hà My của tôi' của anh đã khuấy đảo sân khấu ngoài Bắc trong Nam, chinh phục trái tim người yêu kịch cả nước, trong đó có trọn trái tim thằng em!

Sức lan toả tích cực từ anh đến với em và mọi người chính là sự đột phá, táo bạo và gan lì trong phong cách dàn dựng của anh, phá vỡ mọi sự ù lì, ì ạch, khuôn mẫu lạc hậu của rất nhiều đạo diễn thời bao cấp lúc đó và nó ảnh hưởng mạnh đến thằng em này, ảnh hưởng mạnh còn là vì anh không hề được học chính quy khoá đạo diễn nào cả. Vậy mà anh quá lẫy lừng! Nhớ lắm, nhớ đến chết cái lần tụi em kéo ra Hà Nội diễn năm 1994, ngồi nghe mấy anh bự ngoài Hội Sân khấu góp ý giá như thế này, phải chi như thế kia... Dĩ nhiên là tụi em phải vâng dạ và xin cảm ơn. Sau đó anh cặp cổ em và Thanh Hoàng đi ra ngoài đường rồi thỏ thẻ nói: 'Họ nói gì thì họ nói, các em cứ ngồi nghe nhưng chớ làm theo nhé, con của mình sinh ra nó phải giống mình chứ không thể giống đứa khác, các em mà thay đổi gì thì các em thành Hà Nội mất rồi, các em phải là Sài Gòn đấy nhé!' Em nhớ hoài điều anh nói, và giờ đây em đã lì y như anh rồi đó anh trai Hà Nội à! Con đường em đã và đang đi là có phần của anh vạch lối đó chứ đâu".

NSƯT Quốc Trọng xúc động chia sẻ: "Do khác lĩnh vực (điện ảnh - sân khấu) nên tôi ít có dịp gần gũi với ông Giang. Nhưng sau này khi tôi làm đạo diễn thì có nhiều dịp gặp nhau hơn. Với tôi, mà cũng như thầy tôi Nguyễn Đình Quang, Doãn Hoàng Giang có thể nói là người tiên phong 'đốt xác sân khấu máy móc tự kỷ, và đem lại cho sân khấu Việt một vóc dáng hình hài mới'. Doãn Hoàng Giang chính là người tiên phong phá bỏ thói sân khấu máy móc tụng ca, phơi trần thói đạo đức giả của xứ vệ, và mở ra một phong cách sân khấu mới. Rất buồn mà phải thương tiếc tiễn ông đi". 

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền đau buồn tiễn biệt nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang: "Vẫn biết không ai qua được tuổi tác và mệnh trời nhưng vẫn cứ thấy vô lý và hụt hẫng khi anh phải ra đi. Cầu mong anh thanh thản cõi vĩnh hằng, vân du cùng thầy Quang, thầy Đức và các cụ các bác nghệ sĩ mình dưới đó... Vô cùng thương tiếc NSND Doãn Hoàng Giang- một cây cao bóng cả đầy tài năng và nhân hậu trong làng sân khấu".

NSND Hồng Vân: Đạo diễn Doãn Hoàng Giang 'xù xì, thô ráp nhưng cực kỳ hiền lành' - 2

Sự ra đi của NSND Doãn Hoàng Giang khiến đồng nghiệp xót thương.

Diễn viên Quốc Thận tiết lộ, anh may mắn khi 2 lần được làm việc với NSND Doãn Hoàng Giang lúc còn là sinh viên. Anh kể: "Đúng ra phải gọi bằng chú nhưng 'không, mày thấy anh trẻ trung thế này mà chú gì cơ, anh thôi...thằng em à!' - rít một hơi thuốc, người anh với vẻ bề ngoài gai góc, xù xì nhưng rất nhẹ nhàng, lịch sự trong lần đầu mình được tham gia hội diễn sân khấu tại Hà Nội. Yên nghỉ nhé Anh! Gửi đến anh sự kính ngưỡng về tài năng, về một nhân cách lớn trong nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Vĩnh biệt đạo diễn tài ba, NSND Doãn Hoàng Giang".

Nghệ sĩ Kiều Oanh xót xa viết: "Lên đường bình an anh nhé! Vĩnh biệt anh người đạo diễn tài ba, người góp phần cho nền sân khấu Việt Nam lừng danh một thời từ những thập niên 1980- 1990, 2000 tới bây giờ và mãi tận về sau anh vẫn thế. Cái tên gọi thân thương: NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Mỗi lần nghe tin đoàn nào hoặc bất cứ vở kịch nào anh đạo diễn thì thôi rồi, buộc phải đi xem cho bằng được quyết không bỏ sót. Xin tiễn anh một đoạn đường anh nhé! Xung quanh tôi là 3 cây đại cổ thụ nay đi rồi". 

NSND, Đạo diễn Giang Mạnh Hà bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc và xót đau khi hay tin anh đã ra đi. Sân khấu Việt Nam mãi mãi nhớ và biết ơn anh, một cây đại thụ, một đạo diễn tài hoa, một ngôi sao vằng vặc của nền văn học nghệ thuật nước nhà. Vĩnh biệt anh kính yêu, nhớ thương anh da diết".

NSND Trung Anh viết: "Vĩnh biệt thầy, người đạo diễn tài hoa của sân khấu Việt. Thật ân hận khi hẹn nhau đến thăm thầy, chưa kịp đến thì thầy đã về cõi Phật".

NSND Việt Anh xúc động viết: "Xin vĩnh biệt một người anh, một đạo diễn tài hoa của sân khấu Việt Nam…NSND Doãn Hoàng Giang". NSƯT Trần Lực gọi đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang là người tài của sân khấu Việt Nam. Anh thương xót trước sự ra đi của đồng nghiệp. Trong khi đó NSND Lan Hương sốc và không thể tin khi người thầy, người sếp của mình qua đời.

NSND Hồng Vân: Đạo diễn Doãn Hoàng Giang 'xù xì, thô ráp nhưng cực kỳ hiền lành' - 3

Bức ảnh kỷ niệm của nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang với nghệ sĩ Trần Lực.

NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông có công lớn góp phần làm nên thời kỳ rực rỡ của sân khấu Việt Nam trong những năm 1980.

Nhiều nghệ sĩ sân khấu xem NSND Doãn Hoàng Giang như người anh lớn của ngành sân khấu đương đại. Ông dàn dựng rất nhiều vở nổi tiếng và được công chúng yêu mến, đón nhận như Số đỏ, Hà Mi của tôi, Nàng Sita, Nhân danh công lý, Bài ca Điện Biên, Đêm trắng, Tiếng đàn vùng Mê Thảo, Đêm trắng, Tả quân Lê Văn Duyệt, Hoa khôi dạy chồng, Người mẹ trước vành móng ngựa…

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn