Nỗi đau tột cùng của chàng trai 27 tuổi nguy cơ phải cắt cụt tay, chân sau tai nạn lao động

Sức khỏeThứ Sáu, 26/10/2018 07:39:00 +07:00

Bố là bệnh binh già yếu năm nay đã hơn 80 tuổi, mẹ làm việc đồng áng quanh năm không đủ tiền cơm cháo, anh Thêm làm việc xa xứ mong bố mẹ đỡ vất vả, nhưng bất ngờ tai nạn xảy đến, nguy cơ phải cắt cụt một bên chân, khả năng lao động không còn nữa.

Gặp anh Vũ Văn Thêm trong một ngày đầu của mùa lạnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trước mắt tôi là hình ảnh của một chàng trai trẻ mới bước sang tuổi 27 nhưng mang một thân hình quá đỗi gầy gò, ốm yếu do phải lao động vất vả trong một thời gian dài nuôi bố mẹ.

Anh Thêm là con út trong một gia đình làng quê nghèo thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cha anh là bệnh binh không thể lao động nặng. Mẹ anh năm nay đã gần 70, bao năm qua lam lũ phụ thuộc vào mấy sào lúa để kiếm thêm cơm gạo cho gia đình.

Tuy nhà có tới 7 anh chị em, nhưng ai cũng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Mặc dù sống trong nghèo khó, nhưng gia đình nhỏ của anh Thêm chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười, sự quan tâm và hỏi han của những thành viên trong gia đình.

benh nhan them 1

Gặp tai nạn lao động quá nặng, khiến anh Thêm phải cắt bỏ đi một bên cánh tay của mình. (Ảnh: Phạm Quý) 

Thời gian thấm thoát qua đi, bố mẹ anh giờ đã già yếu, anh đã bước sang độ tuổi trưởng thành để có thể tự lo được cho gia đình. Thương bố mẹ, anh chấp nhận ra đi kiếm việc tại một nơi xa nhằm kiếm thêm thu nhập. May mắn thay, anh tìm được công việc, dù khá vất vả nhưng đủ để anh sinh sống và mỗi tháng để dành ra một khoản gửi về cho bố mẹ.

Tưởng rằng mọi việc sẽ thuận lợi như vậy cho tới khi anh lập gia đình, thì bỗng một hôm, chiều 7/9/2018, trong một lần chôn cọc bê tông xây dựng, anh bị cả dàn bê tông đổ lên người, bất tỉnh tại chỗ. Khi tỉnh dậy anh mới biết mình được chuyển vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Quảng Ninh) trong tình trạng rất nguy kịch. Anh chỉ kịp gọi điện cho chị gái để thông báo như một lời từ biệt rằng “mình đã chết”.

Nhận được tin, chị Vũ Thị Hả (chị gái của anh Thêm) như ngất lịm đi, tay chân run lên, nói không nên lời. Chị kể lại: “Chiều hôm đó, Thêm có gọi điện về cho tôi với giọng yếu ớt rằng: 'Chị ơi! Em bị tai nạn lao động ở chỗ làm, có khi không qua khỏi, các chị ở nhà chăm sóc bố mẹ giúp em', rồi em ngất đi luôn”.

Lúc nghe tin, chị Hả như chết lặng đi, cổ họng nghẹn đắng. Không một giây suy nghĩ, chị gấp rút đến nơi anh Thêm đang nằm cùng với linh cảm có điều chẳng lành.

“Tới nơi, hình ảnh tôi nhìn thấy là em tôi đang nằm trên giường, bất tỉnh với đầu đủ băng, gạc và cả máu. Nhìn thấy như vậy, cả nhà tôi ai cũng tự dặn nhau rằng chắc không còn hi vọng gì nữa, hôm nay có khi sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp được em.

Sau khi được cấp cứu, do bị mất máu quá nhiều, nên các bác sĩ tại bệnh viện đã hỏi xin ý kiến của gia đình chúng tôi chọn lựa việc phải hi sinh một cánh tay để giữ mạng cho em.

Một tia hi vọng như được thắp lên trong tâm trí mọi người, mặc dù rất đau xót và tiếc nuối, nhưng chúng tôi vẫn phải quyết định bỏ đi một bên cánh tay của em nhằm giữ lại mạng. Thật may mắn, sau quyết định đó, em tôi đã được cứu sống kỳ diệu”, chị Hả rưng rưng nước mắt.

benh nhan them 2

Các bác sĩ đang cố gắng hết sức nhằm giữ lại bên chân trái của anh Thêm vì sau tai nạn, chân anh bị nhiễm trùng khá nặng. (Ảnh: Phạm Quý)

Tưởng rằng vừa giữ được mạng sống dù phải hi sinh đi một bên tay nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, do tình trạng quá nặng, anh Thêm tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để được cấp cứu, điều trị.

Thông tin về ca bệnh, BS Nguyễn Thu Hằng – Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, anh Thêm nhập viện trong tình trạng chấn thương cột sống, vỡ đốt sống thắt lưng, chân bên trái tương đối nặng, tím tái, mạch chân không bắt được, tiên lượng khá kém vì khối cơ bị hoại tử khá nhiều.

Đặc biệt, để bảo toàn tính mạng, anh Thêm đã phải mổ cắt cụt 1/3 giữa cánh tay trái, cố định ngoại vi đùi bên trái, lấy huyết khối chân trái tại bệnh viện tuyến dưới. Nguy hiểm hơn, phần xương đùi gãy của anh Thêm bị nhiễm trùng, chảy dịch.

“Đến hôm nay đã được 40 ngày nhập viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật nhiều lần nhưng phần xương đùi vẫn chưa được hoàn thiện, có lẽ vẫn cần phải mổ thêm 1 – 2 lần nữa để cố gắng giữ chân cho bệnh nhân đi lại vì bạn này còn rất trẻ, chưa có vợ con, gia đình lại rất hoàn cảnh”, BS Hằng nói.

benh nhan them 3 3

 Khó khăn đang chồng chất lên đôi vai chàng trai trẻ 27 tuổi người Hải Dương. (Ảnh: Phạm Quý)

Cũng theo BS Hằng, cho đến thời điểm hiện tại, chi phí cho việc điều trị của anh Thêm đã tới con số gần 100 triệu đồng. Nhưng về mặt lâu dài, anh sẽ không thể lao động được trong một thời gian. Cùng với đó, nếu giữ được chân, thời gian sắp tới anh sẽ phải tiến hành phục hồi chức năng trong nhiều tháng, khả năng cao sẽ không lao động nặng được.

Đặc biệt, do xương đùi trái bị vỡ nhiều, viêm nhiễm, nên quá trình điều trị dự đoán sẽ rất dai dẳng và chưa có gì chắc chắn, khả năng phải cắt đi một bên chân là hoàn toàn có thể xảy ra.

Được biết, để lo chữa bệnh cho Thêm, gia đình chị Hả đã phải chạy vạy khắp nơi được số tiền 200 triệu đồng. Đến nay, tiền đã hết nhưng sức khỏe của Thêm vẫn chưa thể hồi phục. Thậm chí, anh còn có nguy cơ bị cắt nốt chân còn lại vì tình trạng nhiễm trùng.

Ngoảnh mặt quay lại nhìn em, chị Hả không ngừng rơi nước mắt “Chúng tôi làm nông, ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền để chạy chữa cho em đây. Đã vay mượn khắp anh em, họ hàng, hàng xóm láng giềng rồi. Giờ chẳng ai còn tiền mà cho vay nữa. Tôi kiệt quệ rồi chú ạ.

Giờ đây, tôi chỉ mong sao cho em mau khỏe lại, không phải cắt một bên chân để có thể nhanh chóng trở về với gia đình”.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Chị Vũ Thị Hả – Chị gái bệnh nhân Vũ Văn Thêm

Địa chỉ: Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0364482491

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 248 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ MS 653 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Vũ Văn Thêm

Video: Tiếng khóc xé lòng của bé trai 5 tuổi mắc bệnh khó chữa, nổi mụn mưng mủ toàn thân

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn