Những khoang cá đầy ắp từ biển 'nóng' Hoàng Sa

Thời sựThứ Tư, 11/06/2014 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Dù liên tục bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tấn công, nhưng tàu cá xa bờ của ngư dân Lý Sơn vẫn hối hả cập bến đầy khoang tôm cá.

(VTC News) - Dù liên tục bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tấn công, nhưng tàu cá xa bờ của ngư dân Lý Sơn vẫn hối hả cập bến đầy khoang tôm cá sau chuyến đi biển dài ngày.

Gian nan những mẻ cá Hoàng Sa

Đang khệ nệ cùng các bạn chài khiêng những phiên cá mắt đỏ, vẩy còn ánh bạc dưới khoang tàu từ ngư trường Hoàng Sa trở về, ngư dân Trương Đình Nhân, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 96054 TS (thôn Đông xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) vui mừng cho biết: “Gần một tháng cho tàu bám biển Hoàng Sa, vì nỗ lực nên 14 lao động trên tàu đã khai thác được 3 khoang cá đầy, với trọng lượng mỗi khoang khoảng 4 tấn, thì phiên biển này tàu mình trúng đậm cá “Hoàng Sa”.

Với giá cá 30.000 đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí khoảng 150 triệu đồng, mỗi lao động còn cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, đây là phiên biển thứ 3 và cũng là phiên biển tàu cho sản lượng khai thác cao nhất”.


ngư dân, Hoàng Sa, Lý Sơn, về bờ, Trung Quốc, hành hung
Cá về đầy khoang 

Để có những mẻ lưới bội thu, thuyền trưởng Trương Đình Nhân đã cho tàu thả lưới cách đảo Tri Tôn khoảng 30 hải lý về phía Nam, tuy cách xa vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, nhưng tàu của ông cũng thường xuyên bị tàu hải giám Trung Quốc quấy nhiễu và uy hiếp.

Với kinh nghiệm đi biển, thuyền trưởng Nhân cho tàu khai thác gần các bãi san hô cạn để tránh bị tàu lớn của Trung Quốc rượt đuổi, tiếp cận. “Ban ngày mình làm trên các rạn san hô cạn, ban đêm lại cho tàu nhổ neo thả lưới nên tàu Trung Quốc khó tiếp cận, gây hấn. Anh em yên tâm làm nghề nên lần này, tàu về “đầy ghe khảm chiếc”, thuyền trưởng Nhân thổ lộ.  


Còn ngư dân Nguyễn Công Thành, chủ tàu cá QNg 96614 TS (trú thôn Tây xã An Hải, Lý Sơn), đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa tâm sự: “Tàu mình cập đảo vài ngày rồi, mấy ngày đầu ra Hoàng Sa đi đơn lẻ nên thường xuyên bị tàu hải giám Trung Quốc ngăn cản, uy hiếp. Họ dùng cả vòi rồng phun nước phá tàu. Bọn chúng hung hăng quá nên đành cho tàu di chuyển ra xa giàn khoan để đánh cá, gặp được biên đội tàu của ngư dân Đà Nẵng và Quảng Nam nên mình cho tàu “nhập vào biên đội” để hỗ trợ nhau hoạt động”.

ngư dân, Hoàng Sa, Lý Sơn, về bờ, Trung Quốc, hành hung
Ngư dân vui mừng được mùa cá 

Hai mươi bốn ngày lênh đênh làm ăn trên biển, khi khoang thuyền vừa đầy cá, thuyền trưởng Thành đã bẻ lái cho tàu hướng mũi vào đất liền. Thế nhưng khi vừa nhổ neo, tàu bất ngờ bị 3 tàu Trung Quốc hung hăng tấn công.

“Trong đó có một tàu cá hung hăng to như con "bọ hung” tăng tốc đuổi theo. Chúng cho tàu áp sát, cắt mũi, vừa gây sự vừa ném đá, ném chì cùng chai lọ qua tàu chúng tôi. Tôi phải vừa cầm lái cho tàu vừa chạy vòng vòng, vừa lên Icom báo về nghiệp đoàn. Không thể khuất phục được tàu chúng tôi, các tàu Trung quốc đành bỏ đi”, ông Thành nói.


Cùng với tàu cá của ông Nhân, ông Thành, hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn trên khoang chở nặng tôm cá cũng đang hối hả trên đường từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa về cập đảo.

Cùng ngư dân bám biển

Chiều 9/6, vui mừng với thành quả của ngư dân Lý Sơn, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Lý Sơn hiện có hơn 150 tàu cá với khoảng 2.000 ngư dân đang ngày đêm bám biển Hoàng Sa - Trường Sa. Biển Hoàng Sa - Trường Sa đã nuôi lớn biết bao thế hệ người dân trên đảo.

Dù Trung Quốc có hung hăng ngạo mạn đến mấy thì ngư dân Lý Sơn càng quyết tâm bám biển, chưa bao giờ ngư dân Lý Sơn có quyết tâm ra Hoàng Sa, Trường Sa như lúc này. Nhất là khi chứng kiến Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”.


ngư dân, Hoàng Sa, Lý Sơn, về bờ, Trung Quốc, hành hung
Bất chấp hành vi hung hăng của Trung Quốc, tàu cá ngư dân Lý Sơn vẫn vươn khơi, bám biển 

“Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức đã thể hiện sự đồng hành cùng ngư dân miền Trung bám biển. Đó không chỉ là sự động viên mà còn ý thức trách nhiệm với tổ quốc. Là đại diện của chính quyền địa phương, chúng tôi luôn sát cánh, cùng nhịp đập với ngư dân bám biển, giữ đảo. Bởi đó là Tổ quốc thiêng liêng của hàng ngàn thế hệ người Việt Nam”, ông Nguyên khẳng định.

Biển Đông đang “dậy sóng”, nhưng cá từ vùng biển “nóng” Hoàng Sa vẫn ngày ngày theo tàu của ngư dân về cập đảo. Niềm vui được mùa cá Hoàng Sa đang làm nức lòng ngư dân đảo tiền tiêu. Và với những ngư dân nơi địa đầu ngọn sóng biển, Hoàng Sa - Trường Sa luôn là nhà, là máu thịt.

Văn Mịnh - Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn