Những giờ phút cuối cùng trên bờ của thành viên tàu lặn thám hiểm Titanic

Tư liệuThứ Hai, 03/07/2023 17:10:33 +07:00
(VTC News) -

Christine Dawood, vợ tỉ phú Shahzada Dawood tiết lộ những giờ phút cuối cùng của ông và con trai trên tàu lặn thám hiểm Titanic, trước khi tai nạn thảm khốc xảy ra.

Theo Daily Mail, hình ảnh cuối cùng của tỷ phú người Anh gốc Pakistan và con trai trước khi họ lên tàu ngầm Titan, đi thám hiểm khu vực xác tàu Titanic, đã được công bố hôm nay (3/7).

Trong ảnh, ông Shahzada Dawood, 58 tuổi và cậu con trai 19 tuổi Suleman tươi cười trước khi lên chuyến tàu lặn trị giá 250.000 USD mỗi người, để rồi sau đó hai cha con cùng ba người khác vĩnh viễn ra đi khi tàu phát nổ. 

Theo bà Christine Dawood, vợ của ông Shahzada, hai cha con có thể đã trải qua những khoảnh khắc cuối cùng khi nghe bản nhạc yêu thích của họ trong bóng tối hoàn toàn để tiết kiệm năng lượng, cũng như họ cùng nhau quan sát các sinh vật phát quang sinh học dưới đáy sâu.

Hình ảnh tàu lặn Titan được thả xuống nước. (Ảnh: Daily Mail)

Hình ảnh tàu lặn Titan được thả xuống nước. (Ảnh: Daily Mail)

Chuyến đi định mệnh

Bà Dawood kể lại rằng ba tháng trước đó, giám đốc điều hành của OceanGate - Stockton Rush và vợ ông - bà Wendy, đã bay từ Mỹ đến gặp gia đình Dawood ở London để thuyết phục họ rằng việc đi đến xác tàu Titanic trong chiếc tàu ngầm mini sẽ an toàn, bất chấp những lo ngại họ biết đến trước đó.

Ông Rush tin rằng đi sâu vào Đại Tây Dương trên tàu Titan còn "an toàn hơn băng qua đường". Ông đã gặp gia đình tại một quán cà phê và đích thân nói chuyện với họ về thiết kế và sự an toàn của tàu.

Bà Dawood nói với tờ New York Times: "Những khía cạnh kỹ thuật đó, chúng tôi không biết. Cũng giống như bạn ngồi trên máy bay mà không biết động cơ hoạt động như thế nào".

Chỉ 12 tuần sau, gia đình do ông Dawood, người thừa kế của một trong những đế chế kinh doanh thành công nhất Pakistan, dẫn đầu, bắt đầu chuyến đi định mệnh. Họ bay đến Toronto vào ngày 14/6, nhưng chuyến bay tiếp theo đến St John's để tham gia chuyến thám hiểm bị hủy, nên họ có thêm một ngày để khám phá thành phố. Khi chuyến bay của họ vào ngày hôm sau đó lại bị hoãn, họ sợ rằng mình có thể không lên được Titan.

"Chúng tôi thực sự đã khá lo lắng, nghĩ là trời ơi, nếu họ cũng hủy chuyến bay đó thì sao? Giờ tôi lại chỉ mong họ đã làm như vậy", bà Dawood nói.

Hai cha con tỉ phú Dawood.

Hai cha con tỉ phú Dawood. 

Bà Dawood nói rằng họ đã đến bến tàu mẹ ở bến cảng St John's, Newfoundland vào nửa đêm ngày 15/6 để lên đường đến địa điểm lặn. Có các cuộc họp ngắn lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối, các cuộc nói chuyện khoa học và thảo luận về đống đổ nát của Titanic và cuộc thám hiểm.

Những người chuẩn bị xuống nước được yêu cầu mang tất dày và đội mũ vì ở dưới sâu có thể bị lạnh, đồng thời tuân thủ "chế độ ăn ít chất cặn bã" vào ngày trước khi lặn, bao gồm cả việc không uống bất kỳ loại cà phê nào vào buổi sáng trước đó.

Không có nhà vệ sinh trên tàu, chỉ có một cái chai hoặc nhà vệ sinh kiểu cắm trại phía sau bức màn.

Các hành khách được yêu cầu tải bản nhạc yêu thích của họ vào điện thoại để phát qua loa bluetooth, nhưng Rush cấm nhạc đồng quê. 

Ông cũng cảnh báo họ rằng đường xuống sẽ tối đen như mực vì đèn pha đã bị tắt để tiết kiệm pin khi họ xuống đáy biển.

Tuy nhiên, họ được thông báo rằng họ có thể sẽ nhìn thấy các sinh vật phát quang sinh học.

OceanGate bắt đầu cung cấp các chuyến tham quan đến khu vực xác tàu Titanic vào năm 2021.

OceanGate bắt đầu cung cấp các chuyến tham quan đến khu vực xác tàu Titanic vào năm 2021. 

Bà Dawood cho biết chồng bà đã rất phấn khích, "như một đứa trẻ mới biết đi" trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi. Họ bị mê hoặc bởi Titanic sau khi tham quan một cuộc triển lãm ở Singapore vào năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày con tàu bị đắm.

Vào năm 2019, gia đình đã đến thăm Greenland và bị hấp dẫn bởi những dòng sông băng bao bọc thành những tảng băng trôi. Bà tìm thấy một quảng cáo về OceanGate, và ban đầu định đi cùng chồng. Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ bị trì hoãn do đại dịch, và khi họ có thể thực hiện được thì Suleman đã đủ lớn để đi thay mẹ.

Cậu thiếu niên mang theo một khối rubik với hy vọng phá kỷ lục thế giới về việc hoàn thành thử thách giải rubik dưới nước.

Bà Dawood nói rằng chồng bà đã kể những câu chuyện trên tàu của ông Nargeolet, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Titanic. Người đàn ông Pháp đã nói về 37 lần lặn xuống xác tàu trước đó của anh và kể cho cả nhóm nghe về việc anh ta đã từng "mắc kẹt dưới đó trong ba ngày và mất liên lạc".

Chồng bà khi đó đã quay sang và nói: "Điều này thật tuyệt".

Những giờ cuối cùng

Sáng 18/6, hành khách phải có mặt trên boong lúc 5h.

Bà Dawood cho biết bà rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của những người trên tàu. “Họ hoạt động giống như được bôi dầu kỹ lưỡng – có thể thấy họ đã làm điều này nhiều lần trước đây".

Gia đình Dawood có bộ đồ OceanGate cũng như quần dài không thấm nước, áo khoác không thấm nước màu cam, ủng có mũi bằng thép, áo phao và mũ bảo hiểm.

Họ dừng lại để được cân đo theo yêu cầu và chụp ảnh.

"Trông tôi khá béo nhỉ", ông Dawood nói. "Tôi đang sốt sắng hết cả lên rồi".

Suleman đi xuống cầu thang để vào chiếc bè có động cơ sẽ đưa hành khách đến bệ nổi nơi Titan được buộc lại. Ông Dawood thấy việc di chuyển không dễ dàng.

"Anh ấy cần vịn thêm một tay để đi xuống cầu thang trong bộ đồ này vì đôi ủng rất cồng kềnh", bà Dawood nói.

Sau đó bà Dawood và con gái Alina, 17 tuổi, đứng trên tàu mẹ của Titan - Polar Prince, vẫy tay chào chồng và con trai khi họ tham gia chuyến phiêu lưu. Khi cả năm người trong đoàn leo lên tàu ngầm, các thợ lặn đã đóng cửa sập lại. Một người siết chặt tất cả các bu lông. Sau đó Titan được thả xuống dưới nước.

Tàu Titan bắt đầu lặn xuống khu vực xác tàu Titanic lúc 8 giờ sáng ngày 18/6. Một giờ 45 phút sau khi lặn, lúc 9 giờ 45 phút, tàu mất liên lạc. 

“Đó là một buổi sáng đẹp trời”, bà Dawood nhớ lại. Cuối buổi sáng hôm đó, bà tình cờ nghe được ai đó nói rằng mất liên lạc với Titan.

Bà đã đi đến gần, và được thông báo rằng đừng lo lắng vì thông tin có thể không đáng tin cậy. Nếu có vấn đề, nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ và tàu ngầm sẽ tự thả các vật nặng ra để nổi lên mặt nước.

Sau đó, một người nào đó nói với bà ấy rằng họ không biết Titan ở đâu. "Tôi nhìn ra biển, hy vọng có thể nhìn thấy chúng nổi lên".

Năm ngày sau, bà Dawood nghe tin các mảnh vỡ từ tàu ngầm đã được tìm thấy, khi đang ở trên tàu mẹ.

Hải quân Mỹ ghi nhận âm thanh của một vụ nổ khi tàu mất tích. Các mảnh vỡ từ tàu ngầm được tìm thấy dưới đáy biển, cách Titanic 152,4 mét. 

Những người trên tàu – giám đốc điều hành của công ty đứng sau chuyến thám hiểm, Stockton Rush, 61 tuổi; chuyên gia Titanic người Pháp Paul Henry Nargeolet, 77 tuổi; nhà thám hiểm tỷ phú người Anh 58 tuổi Hamish Harding; ông Dawood và Suleman - có khả năng đã thiệt mạng ngay lập tức mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Phương Anh(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn