(VTC News) - Những bức ảnh "biết nói" sau đây sẽ khắc họa nhiều khía cạnh trong cuộc sống, giữa sống và chết, giữa chiến tranh và hòa bình. (Hùng Phú)
Vào năm 1967, thiếu nữ 17 tuổi, Jan Rose Kasmir đã trao một bông hoa cho các binh lính trong một cuộc biểu tình phản đối chiến tranh, diễn ra ở Lầu Năm góc, Mỹ.
Cảnh sát Brazil chĩa súng vào một người đàn ông tham gia biểu tình chống tham nhũng vào năm 2013.
Trung sỹ Frank Praytor chăm sóc cho một chú mèo con trong khi đang ở giữa cuộc chiến tranh khốc liệt tại Hàn Quốc hồi năm 1952.
Một bé gái hiếu kỳ người Afghanistan nắm chặt tay một nữ binh lính Mỹ.
Chị Thania Sayne rơi lệ, dựa đầu vào phần bia mộ của vị hôn phu chết trong chiến tranh, ảnh chụp chỉ một ngày trước khi đám cưới của họ diễn ra.
Đội trưởng cứu hỏa Donald Spindler cứu sống bé trai 6 tuổi, Aaliyah Frazier từ một đám cháy ở bang Indiana, Mỹ.
Một chàng trai cởi trần biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào năm 1989.
Một nữ nghệ sỹ violon rơi lệ khi đang biểu diễn tại một sự kiện tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11/9.
Hình ảnh một em bé thơ ngây tò mò sờ vào tấm khiên của các cảnh sát tham gia chống đám đông biểu tình ở châu Phi.
4 bé gái dễ thương hạnh phúc chụp ảnh tại một trường múa ba lê duy nhất tại Rwanda.
Quang cảnh 100.000 nhà sư cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Một chàng trai Ai-len bất chấp nguy hiểm tiến sát đến các binh lính Anh trong một cuộc chống bạo loạn ở Bắc Ai-len.
Một phụ nữ bộ tộc Mursi lần đầu tiên xem tạp chí nổi tiếng Vogue.
Một bác sỹ chăm chú quan sát tình trạng bệnh của một bệnh nhân sau ca phẫu thuật kéo dài 23 tiếng. Phía góc phải là cảnh người trợ lý của ông đang ngủ dưới sàn.
Người bệnh nhân sống sót, cầm trên tay bức ảnh của các bác sỹ đã cống hiến sức lực để cứu mạng ông.
Bạn có cảm nghĩ gì về "Những bức ảnh về tình người giữa sự sống và cái chết" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận
Bạn chưa nhập đủ thông tin