Nhóm y bác sĩ đi hát quyên tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo

Tin tứcChủ Nhật, 07/08/2022 08:35:00 +07:00
(VTC News) -

Một nhóm y bác sĩ tại TP.HCM đã dùng số tiền quyên góp được từ việc đi hát để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, những người yếu thể, những mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn.

Sau những giờ làm việc vất vả nơi bệnh viện, các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng thuộc nhóm thiện nguyện Lửa yêu thương đã cùng tổ chức nhiều đêm nhạc gây quỹ nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Hát vì bệnh nhân nghèo

Tối 6/8, tại Nhà hát sân khấu kịch (5B Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra đêm ca nhạc từ thiện với chủ đề "Bông hồng cài áo". Đêm nhạc do các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ... thuộc nhóm thiện nguyện Lửa yêu thương thực hiện nhằm gây quỹ từ thiện. Điều đặc biệt, đêm nhạc này không tổ chức bán vé, người dân có thể đến thưởng thức âm nhạc miễn phí.

Nhóm y bác sĩ đi hát quyên tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo - 1

Đêm nhạc do những người làm trong lĩnh vực y tế tổ chức để gây quỹ từ thiện.

Chia sẻ về chủ đề của đêm nhạc, bác sĩ Trần Thị Thủy (56 tuổi) cho hay: “Chúng tôi mong muốn tạo một không gian để mọi người cùng hướng về đấng sinh thành, về công ơn dưỡng dục của cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Từ đó biết trân trọng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ nhiều hơn”.

Trong không khí ấm cúng, khán giả được đắm chìm vào giai điệu của các ca khúc về tình mẹ. Dù không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng nhờ tập duyệt, đầu tư chỉnh chu nên họ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Biết đến đêm nhạc thông qua sự giới thiệu của một người bạn, chị Lan Anh (35 tuổi, quận Gò Vấp) vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vì nghĩ rằng chương trình âm nhạc làm nền cho hoạt động từ thiện. Thế nhưng, sự đầu tư công phu, tỉ mỉ cùng ý nghĩa nhân văn của các tiết mục đã khiến chị ấn tượng không thôi.

Nhóm y bác sĩ đi hát quyên tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo - 2

Trước khi bước vào không gian của đêm nhạc, mỗi người sẽ được cài lên ngực 1 bông hồng.

Trước khi bước vào hội trường, ban tổ chức đã trao cho tôi một bông hoa hồng cài lên ngực để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục. Bông hoa đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ. Bông hoa trắng cho những ai không còn cha mẹ. Tôi thật sự bất ngờ với sự tâm huyết, chỉn chu này.” , Chị Lan Anh chia sẻ.

Còn đối với anh Trần Vũ (40 tuổi, quận 3), đêm nhạc là món quà lớn đối với anh và những người yêu âm nhạc. Không chỉ vậy, anh cùng các khán giả đã cảm nhận được thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết trái tim, tạo thành sức mạnh cộng đồng để giúp đỡ mảnh đời kém may mắn. 

Lan tỏa giá trị nhân ái

Để đêm nhạc diễn ra được thành công, các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ nhóm thiện nguyện Lửa yêu thương đã phải nỗ lực tập luyện liên tục suốt nhiều tuần.

Dù công việc bận rộn, ban ngày phải khám chữa bệnh cho bệnh nhân, tối đến, các “ca sĩ nghiệp dư” này lại có mặt tại nhà của bác sĩ Trần Thị Thủy ở phường 6, quận Gò Vấp để luyện tập, đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả và gây quỹ từ thiện.

Nhóm y bác sĩ đi hát quyên tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo - 3

Khán giả chăm chú theo dõi chương trình.

Có bác sĩ trực đến tận 21h30 mới hết ca, xong thì đến nhà tôi để tổng duyệt. Có bác sĩ thì nhà ở tận quận 6, quận 12 cũng đội mưa đội gió tranh thủ mỗi tối ghé qua. Dù vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của các bệnh nhân nghèo khi nhận được hỗ trợ thì bao mệt mỏi đều tan biến”, bác sĩ Thủy tâm sự.

Cũng chính vì lý do này nên đang công tác tại Hà Nội nhưng chị Hoàng Thị Khánh Phương (Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế) không quản ngại đường sá, vào TP.HCM để tham gia đêm nhạc. Với chị, được đứng trên sân khấu, đem giọng hát của mình để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn là điều hạnh phúc.

Đúng thời điểm này năm ngoái, tôi được cử vào TP.HCM với vai trò là bộ phận thường trực hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Giờ đây quay lại, được nhìn thấy thành phố trở lại dáng vẻ nhộn nhịp vốn có, được đứng trên sân khấu hát tri ân với cha mẹ để góp phần ủng hộ cho đêm nhạc, điều này khiến tôi vô cùng xúc động”, chị Phương nói.

Nhóm y bác sĩ đi hát quyên tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo - 4

Chị Hoàng Khánh Phương đang làm việc tại Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Tân Lê)

Những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tưởng chừng chỉ quen tay với thuốc men, dịch truyền, nay lại cởi áo blouse, cầm micro cất lời ca để giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo. Trước buổi biểu diễn, mọi người cùng cười nói, giúp nhau chải chuốt, trang điểm.

"Dù đã hát tại nhiều nơi nhưng khoảnh khắc đứng trên sân khấu của đêm nhạc gây quỹ là điều rất đặc biệt. Mong rằng những hành động nhỏ bé của chúng tôi sẽ mang lại sự ấm áp về tinh thần và vật chất cho những hoàn cảnh còn khó khăn, từ đó lan tỏa đến cả cộng đồng", bác sĩ Mã Phương Quỳnh (khoa Ngoại Lồng Ngực, Bệnh viện 175) bày tỏ.

Ngoài bỏ công sức, các thành viên trong nhóm thiện nguyện Lửa yêu thương cũng bỏ tiền túi chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức đêm nhạc, đảm bảo không đụng chạm, không bớt xén dù chỉ 1 đồng trong quỹ. Đồng thời để việc thu chi được minh bạch, tất cả đóng góp của các mạnh thường quân đều được công khai trên fanpage của nhóm.

Nhóm y bác sĩ đi hát quyên tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo - 5

Các tiết mục đã chạm đến cảm xúc khiến nhiều khán giả không kìm nén được nước mắt.

Có lẽ vì sự chân thành này nên giọng hát đôi chỗ còn phô, dù khâu tổ chức còn thiếu sót nhưng vẫn rất đông khán giả quân đến thưởng thức, cổ vũ cho những "ca sĩ blouse trắng”, đồng thời ủng hộ vào quỹ của nhóm thiện nguyện để nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Nhóm thiện nguyện Lửa yêu thương do hai vợ chồng Thạc sĩ Hoàng Nam và bác sĩ Trần Thị Thuỷ thành lập từ năm 2019. Với mong muốn “sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh”, nhóm thường xuyên ghé thăm, hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi, người già, người khuyết tật…

Trong 2 năm đại dịch, nhóm thiện nguyện Lửa yêu thương cũng hỗ trợ gạo, mì và nhu yếu phẩm cho khoảng 10 bệnh viện dã chiến ở TP.HCM.

Hoàng Thọ - Kim Hồng
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp