Nhầm bàn là thành điện thoại, cháy nửa mặt

Sức khỏeThứ Năm, 13/12/2012 12:17:00 +07:00

(VTC News) Chỉ vì muốn chứng tỏ với vợ là một lúc mình có thể làm được nhiều việc mà Tomasz đã phải trả giá đắt khi nhầm tưởng chiếc bàn ủi…là điện thoại.

(VTC News) - Chỉ vì muốn chứng tỏ với vợ, một lúc mình có thể làm được nhiều việc, người đàn ông này đã phải trả giá đắt khi nhầm tưởng chiếc bàn ủi…là điện thoại.

Phản ứng trước những lời phàn nàn của vợ về công việc nhà, anh Tomasz Paczkowski, người Ba Lan đã quyết định chứng tỏ với vợ rằng mình không đến nỗi vô dụng như thế, và anh có thể làm hàng tá việc cùng một lúc.

Anh Tomasz Paczkowshi vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú nhầm lẫn chết người của mình
“Cô ấy luôn ca thán rằng tôi không chịu làm việc nhà, vì thế tôi đã quyết định ủi đồ để giúp cô ấy và để chứng tỏ rằng tôi không phải là kẻ vô dụng như cô ấy nghĩ. Phụ nữ thường làm nhiều việc cùng một lúc, và tôi cũng cắm bàn ủi, khui lon bia và bật tivi”- Tomasz thuật lại.

“Mọi chuyện lúc đầu rất trôi chảy và tôi nghĩ rằng chẳng có gì khó khăn cả. Tôi đặt bàn ủi trước tivi và bắt đầu ủi chiếc sơ mi của mình. Thế nhưng vì quá mải mê với trận boxing trên tivi mà tôi không còn nhận thức được những gì mình đang làm.
Anh Tomasz diễn lại sự việc 
Khi điện thoại đổ chuông, tôi đã không ngần ngại áp chiếc bàn ủi lên tai để nghe. Tôi không hiểu tại sao mình có thể có một sự nhầm lẫn ngu ngốc đến như thế. Nhưng tôi nghĩ điều đó chứng tỏ rằng cánh đàn ông không thể làm nhiều việc cùng một lúc như phụ nữ”- người đàn ông này thú nhận.

Ngay khi tai nạn xảy ra, anh đã xối nước lạnh lên vết thương và chạy thẳng vào buồng tắm. Một con mắt của anh đã trở nên bầm đen như thể vừa bước ra khỏi trận đấm bốc, và khuôn mặt phải băng bó một nửa.

“Đau đớn kinh khủng. Và cũng xấu hổ khi kể với mọi người về những thứ đã xảy ra. Tuy nhiên phần lớn mọi người đều hiểu, chỉ một số ít bạn bè tôi cảm thấy việc đó như trò cười”.

Bác sĩ cho biết Tomasz sẽ sớm phục hồi từ vết bỏng. Lúc này thì có vẻ như anh chàng đã thấm thía được công lao của vợ: “Có vẻ mọi chuyện khó hơn là tôi nghĩ. Lúc này tôi mới hiểu hết những gì mà vợ đang làm”- Tomasz thừa nhận.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn