Người phụ nữ 63 tuổi quyết tâm có con chung với chồng trẻ 26 tuổi

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 06/10/2023 14:53:11 +07:00
(VTC News) -

Cặp đôi "đũa lệch" - vợ 63 tuổi, chồng 26 tuổi - ở Mỹ đang gây xôn xao dư luận khi thể hiện quyết tâm nhờ người mang thai hộ để có con chung.

Cheryl McCain (63 tuổi) và Qur'an McCain (26 tuổi) sống ở thành phố Rome, bang Georgia, Mỹ. Họ kết hôn năm 2021.

Qur'an gặp người vợ tương lai của mình lần đầu tiên lúc anh 15 tuổi. Hồi đó, họ cùng làm việc tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Dairy Queen.  

Sau khi lấy nhau, mặc dù thường xuyên bị chế nhạo do chênh lệch 37 tuổi, cho đến nay họ vẫn chứng tỏ sự gắn bó và hạnh phúc. Mặc dù người vợ đã qua tuổi sinh nở từ lâu, họ vẫn mong muốn có con chung và điều này gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Năm 2022, hai vợ chồng thuê người mang thai hộ với giá 7.000 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng). Tuy nhiên sau đó, do có mâu thuẫn với người mang thai hộ nên họ đã chấm dứt hợp đồng và tiếp tục tìm kiếm người có khả năng giúp mình sinh con.

Anh Qur'an nói: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà cả hai chúng tôi đều mong muốn, đó là một đứa con đáng yêu".

Cheryl và Qur'an kết hôn vào năm 2021 bất chấp những lời đàm tiếu vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. (Ảnh: Instagram oliver6060)

Cheryl và Qur'an kết hôn vào năm 2021 bất chấp những lời đàm tiếu vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. (Ảnh: Instagram oliver6060)

Dù hơn kém nhau đến 37 tuổi nhưng Cheryl và Qur'an vẫn quyết tâm có con chung. (Ảnh: Kingqurannewpage)

Dù hơn kém nhau đến 37 tuổi nhưng Cheryl và Qur'an vẫn quyết tâm có con chung. (Ảnh: Kingqurannewpage)

Cặp đôi mới kỷ niệm 2 năm ngày cưới vài tháng trước. (Ảnh: Kingqurannewpage)

Cặp đôi mới kỷ niệm 2 năm ngày cưới vài tháng trước. (Ảnh: Kingqurannewpage)

Qur'an chia sẻ, vợ chồng anh muốn nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, do có thể gặp các vấn đề pháp lý phức tạp sau khi đứa trẻ ra đời, họ đang muốn tìm một người phụ nữ tốt bụng, sẵn sàng ký hợp đồng và cam kết không liên quan gì đến đứa trẻ sau khi nó được sinh ra. Họ cũng mong muốn người này đồng ý mang thai hộ không phải vì lợi ích tài chính.

Bà Cheryl đã có 7 người con và 17 đứa cháu với chồng cũ. Cả hai cô con gái của Cheryl đều đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung nên mẹ họ không thể nhờ mang thai hộ.

Qur'an nhấn mạnh: "Tôi vẫn sẽ tiếp tục tưởng tượng rằng tôi và Cheryl sẽ có con chung, nếu không thể nhờ người mang thai hộ thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi và cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ".

Nhật Thùy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn