Người mẹ tàn nhẫn trói con gái nhỏ, bắt nằm phơi dưới cái nắng thiêu đốt

Gia đìnhThứ Bảy, 11/06/2022 09:05:00 +07:00
(VTC News) -

Nhìn bé gái bị trói quặt nằm trên nền bê tông dưới cái nắng cháy da cháy thịt, những người hàng xóm chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, mong cộng đồng giúp giải cứu.

Một bé gái 5 tuổi sống ở Khajuri Khas, Delhi, Ấn Độ bị mẹ trừng phạt dã man chỉ vì không làm xong bài tập đúng thời hạn. Từ những hình ảnh do những người hàng xóm chụp lại được, có thể thấy bé gái nằm phơi mình trên mái nhà bê tông, để cái nắng như thiêu như đốt làm "cháy" cả da thịt. Hai tay cô bé bị trói quặt ra sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt.

Vì quá nóng, cô bé cố gắng giãy dụa, muốn thoát khỏi dây thừng để trốn vào bóng râm nhưng không thành công. Nhìn cô bé tuyệt vọng nằm giữa trời nắng trông quá nguy hiểm, những người hàng xóm đã chụp ảnh  và đăng tải lên mạng xã hội, mong cộng đồng mạng giúp sức.

Người mẹ tàn nhẫn trói con gái nhỏ, bắt nằm phơi dưới cái nắng thiêu đốt - 1

Không làm đủ bài tập, bé gái bị mẹ trói, bắt nằm trên mái nhà phơi nắng.

 

Phẫn nộ và thương xót, cư dân mạng lập tức tìm chính xác vị trí xảy ra sự việc và liên lạc với cảnh sát và ủy ban phụ nữ địa phương, yêu cầu can thiệp, giải cứu cháu bé càng sớm càng tốt.

Khi cảnh sát đến, mẹ của bé gái thừa nhận hình phạt của mình là nguy hiểm. Cha của bé khai rằng lúc đó anh đang đi sửa xe đạp, không biết về việc này cho đến khi người thân gọi điện thông báo.

"Tôi nhận được điện thoại của bố, nói rằng vợ tôi đã trừng phạt con gái tôi theo cách rất nguy hiểm, yêu cầu tôi về nhà. Khi tôi về tới, bố tôi nói rằng khi ông ấy về nhà thì thấy cháu gái bị trói lại, nằm trên sân thượng phơi nắng nên đã cởi trói cho cháu và đưa cháu xuống. Tôi cũng đã trách mắng và bảo ban vợ một cách nghiêm khắc về sự việc lần này", người cha chia sẻ thêm.

Tùy Ý(Chinatimes)
Bình luận
vtcnews.vn