Ngôi sao tuyển Jordan không muốn bị so sánh với Messi

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 09/02/2024 07:41:04 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Mousa Al Tamari không muốn bị gọi với danh xưng "Messi Jordan" dù anh đang là ngôi sao số 1 của bóng đá nước này.

Mới đây, hãng tin Reuters có bài viết khen ngợi màn trình diễn của tiền đạo Mousa Al Tamari (đội tuyển Jordan) tại Asian Cup 2023. Cây bút Rohith Nair ví Al Tamari là "Messi của bóng đá Jordan". So sánh này được cho là hợp lý bởi tiền đạo sinh năm 1997 thuận chân trái, đi bóng khéo léo, tốc độ và thường xuyên sắm vai người hùng của đội tuyển Jordan....

Dù vậy, Al Tamari không thích bị gọi bằng danh xưng này. Anh trả lời trang chủ của giải Vô địch Quốc gia Pháp: "Tôi biết có một số người gọi tôi là Messi của Jordan, nhưng tôi không thích biệt danh này".

Mousa Al Tamari toả sáng tại Asian Cup 2023.

Mousa Al Tamari toả sáng tại Asian Cup 2023.

Mousa Al Tamari kể lại nguồn gốc của biệt danh mà anh thường được gọi. Khi còn chơi cho APOEL tại đảo Síp, màn trình diễn chói sáng của Al Tamari khiến anh được người hâm mộ nơi đây yêu quý và tôn sùng. Cái tên "Messi Jordan"  cũng xuất hiện từ đây.

"Tôi biết người hâm mộ yêu quý tôi, nhưng gọi như vậy hơi điên rồ. Khi tôi đến APOEL, đội bóng vừa bán đi nhiều cầu thủ quan trọng và thi đấu không tốt. Tôi cống hiến hết mình và ghi nhiều bàn thắng. Người hâm mộ yêu quý tôi và sáng tác hẳn một bài hát để gọi tôi là Messi Jordan. Mùa giải diễn ra tốt đẹp, tôi vô địch cùng đội và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải", Al Tamari hồi tưởng.

Asian Cup 2023 đánh dấu màn trình diễn chói sáng của Mousa Al Tamari. Liên tiếp ghi bàn để đưa đội tuyển Jordan vào bán kết, anh cùng đồng đội tạo nên kỳ tích khi đánh bại Hàn Quốc và tiến vào trận chung kết Asian Cup đầu tiên trong lịch sử. Mousa Al Tamari ghi 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo trong trận đấu đáng nhớ này.

Hãng tin Reuters cho rằng Al Tamari sẽ là chìa khóa quan trọng để mở ra chiến thắng cho đội tuyển Jordan ở trận chung kết Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Qatar. 

Jordan vẫn được xem là "ngựa ô" của giải và thầy trò HLV Ammouta sẽ bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái nhất. Cuộc đọ sức giữa Jordan và Qatar diễn ra lúc 22h00 ngày 10/2.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn