Nắng nóng, Trung Quốc xuất hiện 'xác sống trôi sông' khiến cảnh sát cũng hết hồn

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 22/08/2022 11:45:00 +07:00
(VTC News) -

Sự xuất hiện của những "xác sống trôi sông" trong đợt nắng nóng cao điểm ở Trung Quốc khiến người dân và cả cảnh sát cũng hết hồn trước khi nhận ra chân tướng.

Nắng nóng liên tục kéo dài ở Trung Quốc, ở nhiều nơi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Người dân tìm đủ mọi cách để làm mát, tạo ra những chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây, Sở Cảnh sát Mai Nguyệt thuộc thành phố Lệ Thuỷ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhận được tin báo của một người dân đang sợ hãi vì nhìn thấy một thi thể đàn ông nổi trên mặt nước, đầu hếch lên, thân và tay trắng bệch.

Cảnh sát lập tức đến hiện trường xem xét và thấy quả thật có một thân hình đàn ông đang trôi nổi trên mặt nước, hoàn toàn bất động. Họ đang định trục vớt thì đột nhiên "thi thể" động đậy tứ chi. Những người vây xem hoảng sợ hét lên: "Xác sống! Là xác sống!".

Nắng nóng, Trung Quốc xuất hiện 'xác sống trôi sông' khiến cảnh sát cũng hết hồn - 1

Cảnh sát cũng hết hồn khi nhận ra "thi thể" nổi trên sông là người sống. 

Qua giây phút giật mình, cảnh sát nhận ra "thi thể" thực chất là một người đàn ông còn sống và rất tỉnh táo, liền lớn tiếng hỏi: "Anh làm cái gì đấy? Tại sao lại nằm trôi trên sông?".

Người đàn ông thản nhiên trả lời: "Dưới sông mát mẻ mà!". Sau đó anh ta cho biết thêm, sau khi uống rượu về, cảm thấy thời tiết quá nóng nực, oi ả, anh quyết định ra sông nằm giải nhiệt. Càng nằm lại càng thấy mát, anh ngủ luôn một giấc dài.

Cảnh sát vội nói: "Lên bờ đi, anh làm cho mọi người sợ chết khiếp". Người đàn ông vội thanh minh: "Tôi chưa chết thật mà".

Cảnh tượng "xác sống trôi sông" tương tự cũng xảy ra ở Thiệu Hưng, Chiết Giang vào một đêm tháng 7 vừa qua. Thời điểm đó, dân làng báo cảnh sát rằng họ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ lót nổi trên mặt nước, dường như đã chết. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện thân thể người này quấn đầy cỏ dại, mặt mày tái mét, đang định trục vớt thì bất ngờ một cảnh sát hét lên: "Còn sống mà, sao không cứu lên!"

Người đàn ông cũng giải thích, do say rượu, thời tiết lại quá nóng nên anh ra sông ngủ. Cuối cùng, cảnh sát buộc anh ta trở về nhà, không cho ngủ dưới sông vì sẽ khiến dân làng sợ hãi và bản thân gặp nguy hiểm.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn