Nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Phú Yên kể giây phút may mắn thoát chết

Tin nóngChủ Nhật, 18/06/2023 15:14:00 +07:00
(VTC News) -

"Nhờ đổi giường trên xe nên tôi thoát chết", bà Sáu- hành khách may mắn sống sót sau vụ tai nạn thương tâm giữa 2 xe khách khiến 11 người thương vong tại Phú Yên kể.

Video: Lời kể nạn nhân trong vụ tai nạn

Sáng nay 18/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, ngồi thu mình trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Sáu (62 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giữa hai xe khách đêm 17/6 vừa qua trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên khiến 11 người thương vong. 

Bà Sáu chia sẻ, hiện mẹ con bà đều bị tức ngực, xây xát. "Tôi vừa lo hậu sự cho con rể ở Đà Nẵng xong, đang trên đường về quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu thì gặp nạn. Lúc tôi lên xe, tôi chọn giường phía sau tài xế nhưng được nhân viên yêu cầu đổi giường kế bên nên tôi mới thoát nạn. Sau khi xảy ra tai nạn, người tôi đầy vụn vỡ của kính xe", bà Sáu cho biết.

Nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Phú Yên kể giây phút may mắn thoát chết - 1

Bà Nguyễn Thị Sáu và con trai chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thương tâm giữa hai xe khách đêm 17/6.

Tôi thoát “án tử” cũng nhờ nhà xe nói đổi giường cho người hiện đã tử vong. Đáng ra người chết phải là tôi”, bà Sáu sợ hãi kể lại. Đến giờ bà Sáu vẫn chưa hết ám ảnh bởi những tiếng la hét kêu cứu, tiếng khóc của trẻ em.

Lúc đó, tôi vừa chợp mắt thì nghe tiếng ầm, khi tỉnh dậy thì thấy khung cảnh đang hỗn loạn, có nhiều người bị thương nặng. Cả xe nhốn nháo, la hét rồi cứu người. Khung cảnh diễn ra rất nhanh. Tôi vội ôm đồ xuống xe, tiền bạc cũng thất lạc nên giờ phải gọi về nhà mượn tiền đóng viện phí”, bà Sáu nói.

Đang băng bó vết thương trên đầu, anh Trần Quốc Luân (32 tuổi), là con trai bà Sáu cũng có mặt trên xe cho hay, lúc xảy ra tai nạn, 2 xe chạy tốc độ khá cao.

Mọi người trên xe nhốn nháo, la hét. Tôi nằm giường giữa nên lúc xảy ra tai nạn, hàng hóa, hành lý từ tầng trên rớt xuống đè lên người khiến bản thân bị tức ngực nhiều. Thời điểm xảy ra tai nạn đêm khuya thanh vắng nên không có nhiều người đến hỗ trợ, ai bị nhẹ thì tự tìm lối trống để leo ra ngoài, người nặng sau đó được lực lượng chức năng đến hỗ trợ đưa ra ngoài”, anh Luân kể.

Ngày 18/6, liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách làm 2 người chết, 9 người bị thương, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, trong số 9 bệnh nhân nằm viện thì đã có 1 bệnh nhân bị chấn thương sọ não chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, một số bệnh nhân đang làm thủ tục xin chuyển về quê để tiện chăm sóc.

Bác sĩ Đặng Thị Loan, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, ngay trong đêm 17/6, Giám đốc Bệnh viện kích hoạt quy trình "Báo động đỏ" toàn bệnh viện, huy động toàn bộ bác sĩ đang trong tua trực vào tư thế sẵn sàng, đồng thời huy động thêm các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh từ nhà riêng để chuẩn bị xử trí các ca chấn thương sọ não.

Nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Phú Yên kể giây phút may mắn thoát chết - 2

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, sáng nay 18/6, Ban ATGT tỉnh Phú Yên cũng đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như VTC News đã đăng tải, khoảng 22h30 ngày 17/6, tại Km1334+100 Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Phú Hòa), xe khách BKS 53S-8001 do ông Lê Hồng Quang (45 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc va chạm với xe khách BKS 43B-025.05 do ông Đỗ Tấn Quý (46 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam) điều khiển theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến hành khách N.N.H (35 tuổi, trú tại Đà Nẵng và N.T.T.T. (44 tuổi, ở TP Đà Nẵng) tử vong và 9 người bị thương.

Minh Minh - Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn