Một “thầy bói” bị sát hại trong nhà

Thời sựThứ Năm, 05/04/2012 09:49:00 +07:00

(VTC News) - Chiều khi Đạt đi chơi về không thấy mẹ đã đổ đi tìm, khi vào buồng trong thì bất ngờ phát hiện bà Thanh nằm bất động, trên ngực có 1 vết đâm

(VTC News) - Chiều khi Đạt đi chơi về không thấy mẹ đã đổ đi tìm, khi vào buồng trong thì bất ngờ phát hiện bà Thanh nằm bất động trên giường, trên ngực có 1 vết đâm.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 4/4 tại thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh (SN1973, trú tổ 6, thôn Phú Hưng) hành nghề xem bói bị giết chết tại nhà riêng.

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc tại nhà bà Thanh 

Theo người dân địa phương, sự việc được phát hiện vào chiều cùng ngày khi Đạt (SN 1997, con trai bà Thanh), đi đá bóng về không thấy bà Thanh đâu đã đi tìm thì phát hiện bà Thanh nằm bất động trên giường trong buồng trong. Kiểm tra kỹ thì bà Thanh bị một vết đâm trê vùng ngực, máu chảy rất nhiều. Ngay sau đó, Đạt chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm đến cứu giúp. Người dân liền điện báo cho chính quyền và công an địa phương.

Rất đông người dân đến xem bói ngỡ ngàng trước thông tin "thầy bói" Thanh bị đâm chết ngay trong nhà 

Một người dân cho biết, sáng 4/4 có rất đông người đến nhà bà Thanh để xem bói và chữa bệnh. Do đông người quá nên nhiều người đã ra về. Trong lúc chờ đợi, người dân có thấy hai thanh niên đang ở trên gác đóng la phông trần nhà cho nhà bà Thanh. Và thay vì xem bói trên gác như mọi khi thì sáng 4/4, bà Thanh nhường khu vực này lại cho 2 người thanh niên này đóng la phông. Tuy nhiên đến chiều thì xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Núi Thành thụ lý điều tra làm rõ.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn