MC Phương Mai: ‘Ông xã đôi khi than phiền tôi chưa đủ sexy’

Sao ViệtThứ Ba, 14/02/2023 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Được mệnh danh là nữ MC gợi cảm nhất nhì showbiz Việt nhưng Phương Mai tiết lộ, chồng cô chẳng những không phiền mà đôi khi còn nói vợ chưa đủ sexy.

Là nữ MC có lối ăn mặc phóng khoáng, gợi cảm nhưng Phương Mai không sợ bị bàn tán; thậm chí phong cách này của cô còn được chồng ủng hộ.

Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo

- Phương Mai là cái tên được nhiều người nhắc đến gần đây khi chị xác nhận sẽ dẫn chung kết Miss Charm. Cơ duyên nào dẫn chị tới cơ hội này?

Có lẽ vì tôi là một MC song ngữ uy tín, người vốn đã khẳng định được năng lực của mình suốt một thập kỷ qua chăng? Thật ra việc tôi làm MC cho các cuộc thi hoa hậu có yếu tố quốc tế không lạ. Trước đây tôi từng “cầm trịch” một loạt cuộc thi như Hoa hậu Siêu quốc gia được tổ chức ở Hàn Quốc hay Hoa hậu Đông Nam Á... Trong những chương trình này, tôi đều dẫn bằng tiếng Anh.

MC Phương Mai: ‘Ông xã đôi khi than phiền tôi chưa đủ sexy’ - 1

MC Phương Mai

Trở lại với Miss Charm, tôi rất vinh dự khi được ban tổ chức tín nhiệm và lựa chọn làm MC ngay từ ngày đầu tiên cuộc thi bắt đầu hình thành. May mắn là sau rất nhiều sự gián đoạn do bệnh dịch thì Miss Charm đã được tổ chức. Suốt thời gian qua, không ít cuộc thi hoa Hậu liên hệ mời tôi làm MC nhưng vì muốn kiên định hình ảnh và trung thành với cam kết gắn bó cùng Miss Charm nên tôi không nhận lời. Tôi rất mừng khi cuối cùng mình cũng sắp được bước lên sân khấu để cống hiến cho Miss Charm 2023.

- Đồng hành với nhiều sự kiện quốc tế nhưng dường như chị chưa bao giờ bị chê, điều gì tạo nên một Phương Mai như vậy?

Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Dù cầm mic 10 năm rồi nhưng trước bất kỳ sự kiện nào, lớn hay nhỏ, tôi vẫn đều căng thẳng như nhau. Có một người bạn mới đây còn nhận xét vui rằng tôi như một cô giáo khó tính đang giảng bài, khiến người ta không dám gây ồn và buộc phải chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.

Đó là một câu trêu vui thôi, nhưng khiến tôi càng vững tin rằng khi mình dốc lòng dốc sức và cẩn trọng với từng từ ngữ được nói ra, khán giả cũng sẽ tự cảm nhận được sự trân trọng của tôi dành cho họ. Cách tiếp cận nghề MC và thể hiện vai trò MC của tôi có thể khác với nhiều người. Đối với tôi, sân khấu không phải là nơi để tôi thể hiện sự văn hay chữ tốt hay vẻ sắc sảo thông minh của mình, mà là nơi để tôi yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho những người đang nhìn và nghe mình.

MC Phương Mai: ‘Ông xã đôi khi than phiền tôi chưa đủ sexy’ - 2

Cô được coi là một trong những MC gợi cảm nhất showbiz Việt.

- Có khi nào chị nghĩ đến một ngày mình sẽ không làm MC nữa?

Ba năm xa rời sân khấu, bao gồm một năm bầu, sinh con và hai năm COVID-19 từng khiến tôi hồ nghi bản thân. Tôi từng nghĩ rằng liệu chặng đường của mình đã kết thúc, liệu mình có nên hoàn toàn rẽ sang hướng khác, khi mình ngưng làm nghề lâu đến vậy rồi?

Đối với tôi, sân khấu không phải là nơi để tôi thể hiện sự văn hay chữ tốt hay vẻ sắc sảo thông minh của mình, mà là nơi để tôi yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho những người đang nhìn và nghe mình.

MC Phương Mai

Nhưng nay, cầm mic lại, kết nối lại với khán giả và gặp lại những vị khách của mình sau đại dịch, nghe họ chia sẻ, tôi mới phát hiện ra lửa nghề trong mình vẫn nguyên vẹn.

Mới đây, có một vị khách nói với tôi rằng các đối tác của anh vẫn nhớ và nhắc về tôi rất nhiều, dù lần tôi đứng trên sân khấu cho sự kiện của bên anh là 5 năm trước! Đó quả thực là nguồn động viên rất lớn để tôi vững tin rằng nghề MC đúng là con đường duy nhất khiến tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa cho tới thời điểm này. Chừng nào vẫn còn có người muốn nghe tôi nói, thì tôi vẫn cầm mic.

- Chị muốn mọi người nhớ tới mình với hình ảnh, định nghĩa con người Phương Mai thế nào?

Chân thành, thật, dũng cảm. Đó luôn là kim chỉ nam cho mọi thứ tôi làm. Dẫu biết để thành công, đặc biệt trong showbiz, mọi người phải tô vẽ một chút, nói quá lên một chút, nhưng tôi vẫn lựa chọn sự thành thật. Hy vọng mọi người hiểu và tin rằng mọi việc tôi làm và nói đều xuất phát từ trái tim.

Không thấy phiền khi bị mọi người để ý

- Gần đây, quá nhiều ồn ào, góc khuất đời tư nghệ sỹ bị mạng xã hội "khui ra", bàn tán. Là một nghệ sỹ nổi tiếng, quan điểm của chị về điều này ra sao?

Cái gì trên đời cũng có hai mặt. Bên cạnh quyền lợi luôn là trách nhiệm, bên cạnh đặc quyền đặc lợi luôn là sự thiệt thòi, bên cạnh sự thành công luôn là những mất mát. Chúng ta đều không xa lạ gì với câu nói “Để ở vị trí không ai ở được, phải chịu đựng những điều không ai chịu được”. Tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và từ chối than vãn về những điều hiển nhiên luôn đính kèm với danh tiếng. Cụ thể ở đây là sự mất tự do, bị để ý, soi mói, điều tiếng...

Tính tò mò là bản năng của con người. Việc bạn khơi gợi sự tò mò của người khác về bản thân mình là trách nhiệm của bạn. Bạn đặt mình ra ánh sáng để được tận hưởng vẻ lộng lẫy của nó thì bạn đồng thời cũng phải hiểu rằng ánh sáng càng mạnh thì nó càng phô bày mọi thứ của bạn một cách rõ ràng. Bản thân tôi là người của công chúng, không bao giờ cảm thấy phiền về sự để ý của mọi người, kể cả về đời tư của mình. Việc kiểm soát những gì được thể hiện ra, được tìm ra, được nói tới đều thuộc trách nhiệm của chính tôi. Vì vậy, trong mọi khía cạnh, tôi luôn có 2 sự lựa chọn: Một là luôn thật cẩn thận và chỉn chu, hai là…kệ, ra đường để mặt mộc hay ăn mặc xấu rồi bị bêu riếu thì đáng đời mình thôi. Khi vô tư tự đổ lỗi cho bản thân được, thì tôi thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng về mọi chuyện.

- Nổi tiếng, lại hay ăn mặc phóng khoáng, sexy, Phương Mai có sợ mọi người bàn tán về sở thích mặc hở bạo, hay về đời sống riêng tư?

Nếu sợ thì ngay từ đầu tôi đã không bước chân vào lĩnh vực này. Đúng là gu thời trang phóng khoáng của tôi đôi khi trở thành chủ đề bàn tán của người ta. Đúng là phong cách sống tự do tự tại của tôi có đôi khi trở thành "mồi" cho những lời đặt điều không hay. Nhưng tôi không quan tâm, đơn giản là vì “cây ngay không sợ chết đứng”, đồng thời cũng vì những người quanh tôi luôn hiểu và tin tưởng tôi.

MC Phương Mai: ‘Ông xã đôi khi than phiền tôi chưa đủ sexy’ - 3

Phương Mai cho biết cô không phiền khi bị nhiều người để ý.

Thế giới quanh ta rộng hay hẹp phụ thuộc rất nhiều vào quyết định và cái nhìn của chính ta. Nếu vì quá sợ hãi trước việc người khác nghĩ gì về mình để rồi phải cố gắng thể hiện khác đi, thì quả thực quá khổ. Tôi không ưa sự giả tạo và không tán thành việc mình phải giả tạo. Cuộc sống của tôi, điều quan trọng nhất là niềm hạnh phúc, là sự thanh thản khi tôi được nói thật, làm thật, cảm nhận thật mỗi ngày.

- Sau khi lấy chồng, phụ nữ có xu hướng ăn mặc kín đáo hơn vì nhiều ông chồng không thích vợ mặc hở, chồng chị thì sao?

Trong mối quan hệ của chúng tôi, chữ “cấm” không tồn tại. Nếu như một người không yêu trọn vẹn, không ủng hộ mọi điểm tốt lẫn xấu của người mình quyết định lấy làm vợ/chồng thì bất hạnh biết bao. Lãng mạn quá không? Nhưng tôi tin vào điều đó một cách mạnh mẽ. Anh Marcin thừa tự tin và tự hào về vợ để luôn ủng hộ tôi sexy hết cỡ. Đôi khi tôi chưa sexy đủ khi đi chơi cùng anh, anh còn than phiền nữa. Thậm chí mẹ chồng tôi cũng ủng hộ sự táo bạo trong ăn mặc của tôi vì với bà, con dâu càng xinh đẹp và được nhiều người để ý thì càng "oai". Đương nhiên, bạn đừng nhầm lẫn gợi cảm với phản cảm. Tôi cũng không nhầm lẫn và luôn cố gắng tiết chế, chỉn chu hết mức có thể.

'Chồng đem lại cho tôi cảm giác an toàn'

- Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống của chị hiện tại ra sao? Con người thích phiêu lưu, thích cuộc sống độc thân phóng khoáng liệu đã quen với hôn nhân?

Tôi quen với việc sống cùng anh ngay từ ngày đầu tiên gặp.. Điều đáng quý ở anh ấy là không bao giờ tìm cách kiểm soát tôi. Vậy nên tôi không bao giờ có cảm giác ngột ngạt, bị mất tự do hay hạn chế trong khoảng trời riêng của mình. Điểm rất đáng tự hào là không chỉ riêng tôi mà cả bạn bè tôi cũng chung nhận xét rằng anh Marcin là người đàn ông rất tuyệt vời. Tôi may mắn khi được song hành cùng anh.

Một điểm thú vị nữa là thật ra chúng tôi đều đam mê phiêu lưu, du lịch đến những miền đất mới, thử thách bản thân bằng những hoạt động thể thao mới mẻ hay đơn giản là khám phá những món ăn ngon trên thế giới… Bởi vậy, thời gian qua nếu có khi nào tôi cảm thấy bí bách thì rõ ràng kẻ đáng bị đổ lỗi nhất là COVID. Mấy năm rồi chúng tôi không được lang thang nước ngoài cùng nhau rồi đấy.

MC Phương Mai: ‘Ông xã đôi khi than phiền tôi chưa đủ sexy’ - 4

Phương Mai và chồng Tây đã cưới nhau được 3 năm.

- Sau khi kết hôn, Phương Mai được khen là ngày càng thăng hạng về nhan sắc và sự nghiệp. Vai trò của ông xã thế nào trong thành tựu này?

Chia sẻ thật là trước khi gặp anh xã, cuộc sống của tôi ổn định, muôn màu nhưng vẫn chứa đựng một khoảng trống mơ hồ nào đó. Có thể là sự cô đơn, có thể là sự bất an, dẫu là gì thì nó cũng thi thoảng ập tới và tạo ra cho tôi những ngày hết sức mất thăng bằng. Anh Marcin chính xác là đã đem đến cho tôi sự bình an và yên tâm. Sự yên tâm ấy lớn đến độ khiến tôi dám tin rằng dù cả thế giới sụp đổ lên mình, anh ấy sẽ vẫn ở bên cạnh để che chở. Đây là cảm giác mà trước đây lẫn bây giờ, tôi chưa bao giờ có được với bất kỳ ai.

- Người ta nói lấy đúng người thì bạn sẽ càng thăng hoa, xinh đẹp, điều đó có vẻ đúng với trường hợp của Phương Mai?

Người đồng hành bên ta cực kỳ quan trọng. Một ngày chúng ta chỉ có đúng 24 giờ, nghĩa là cứ một giờ bạn phải bỏ ra để suy nghĩ, lo lắng, sầu não thì đồng thời bạn lại mất đi một giờ đáng lẽ được dùng để tận hưởng niềm hạnh phúc. Vậy nên, tôi luôn tự nói với bản thân mình và những người quanh rằng: Nếu người ở cạnh cứ khiến ta có cảm giác bất an thì nhất định phải xem lại mối quan hệ này.

Cảm giác “canh cánh trong lòng” ấy sẽ lớn lên như thổi sau khi mối quan hệ được xác lập bằng sự gắn kết cả đời, rồi chính nó sẽ gặm nhấm và nuốt chửng ta lúc nào không hay. Trước kia, khi độc thân, tôi luôn tuyên bố rằng thà tôi một mình suốt đời còn hơn phải sống với sai người. Đến bây giờ, kết hôn rồi, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm.

MC Phương Mai: ‘Ông xã đôi khi than phiền tôi chưa đủ sexy’ - 5

Gia đình nhỏ của Phương Mai.

- Chỉ sau 3 năm kết hôn, vợ chồng Phương Mai đã có nhà, có xe; vậy mục tiêu năm 2023 của bạn và ông xã là gì?

Chúng tôi làm việc chăm chỉ nên có cuộc sống ổn định và thoải mái về mặt kinh tế, nhưng không lấy đó làm mục tiêu duy nhất trong cuộc sống, càng không coi đó là định nghĩa của hạnh phúc. Nói thật là chúng tôi vẫn ham chơi, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc phải làm gì để tận hưởng cuộc sống này, tận hưởng nhau nhiều hơn nữa.

Đời mà, khó ai có thể nói trước được chính xác điều gì sẽ xảy đến, dù kỹ đến mấy thì vẫn có sai số. Vì vậy, kế hoạch của tôi cho năm nào cũng là: Làm cho mình vui, làm các thành viên trong gia đình của mình vui.

Băng Tâm(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn