Mắc bệnh hoang tưởng, chồng dùng mũi tên xiên cá đâm vợ

Sức khỏeThứ Hai, 07/05/2018 06:29:00 +07:00

Tưởng vợ là công an đến bắt mình, người chồng dùng mũi tên xiên cá đâm vợ trọng thương.

Người vợ bị chồng đâm trọng thương tên là Đặng Thị L., 26 tuổi, trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Ngày 6/5, chị L. nhập viện trong tình trạng có 10 vết thương ở ngực, bụng, cổ, khó thở.

Liên tiếp chịu nhiều vết thương nặng và sâu khiến chị bị thiếu máu, đau dớn không ngừng, dịch tràn tự do quanh gan, lá lách và túi cùng. Phía trên phổi, vết thương xuyên thấu nhu mô phổi phải gây tràn khí, tràn dịch màng phổi phải.

benh-nhan-bi-chong-dam-thung-bung

Chị L. sau ca phẫu thuật (Ảnh: BVCC) 

Nguyên nhân chị L. bị đâm là bởi chồng chị mắc chứng hoang tưởng, cho rằng vợ là công an đến bắt mình, nên sử dụng mũi tên đâm cá hành hung vợ. Chị L. bị đâm thấu phổi, thủng động mạch chủ bụng, nhiều vết thương nặng khác khiến chị rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, chị L. ngay lập tức được đưa vào phẫu thuật. Kíp mổ có BS CKI Vương Ngọc Chắt (Phẫu thuật viên) và BS CKI Hà Văn Linh (Bác sỹ Gây mê), thực hiện đặt đặt dẫn lưu màng phổi phải, hút liên tục; mở ổ bụng khâu cầm máu ngay lỗ thủng động mạch chủ bụng, khâu nhiều lỗ thủng ở ruột non, lỗ rách mạc treo, truyền 10 đơn vị máu.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ đồng hồ - 3 giờ mà các bác sĩ phải chiến đấu với tử thần để giành giật lại mạng sống của chị L. Chỉ chậm một vài phút nữa, nếu không được cầm máu động mạch chủ, chị L. có thể sẽ mất mạng.

Hiện nay, chị L. qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, có thể tiếp xúc với gia đình và người thân. Tuy nhiên chị L. vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, phòng ngừa biến chứng.

Video: Người nhà bệnh nhân lao xe vào khoa Cấp cứu, hành hung PGĐ Bệnh viện ở Nghệ An

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn