Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Sao ViệtThứ Hai, 04/03/2024 10:29:39 +07:00

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới.

Lo sợ sẽ phải đối diện với dư luận 

 - Lương Thu Trang nói An Nhiên trong "Trạm cứu hộ trái tim" là một cô gái đáng sợ không như vẻ bề ngoài. Đây là dạng vai dễ thu hút dư luận nhưng lại khó với diễn viên, vậy điều gì khiến chị mạo hiểm nhận nó, vượt qua nỗi sợ có thể bị khán giả ghét?

Đây là tuyến nhân vật phản diện nữ đầu tiên của VFC. Cô ấy có rất nhiều thủ đoạn để giành giật hạnh phúc của bản thân dù điều đó là chính đáng. Trong hành trình giành lại hạnh phúc, An Nhiên gây ra nhiều lỗi lầm, tổn thương cho quá nhiều người. Thực sự ban đầu tôi ái ngại vì lo cho hình ảnh mình đã gây dựng bao nhiêu năm qua. Ngay trong cuộc sống tôi cũng luôn muốn hướng tới những điều tích cực nhất để tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt khán giả.

Lương Thu Trang tại họp báo ra mắt phim "Trạm cứu hộ trái tim".

  Lương Thu Trang tại họp báo ra mắt phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Khi đọc kịch bản về nhân vật này, tôi sợ mình không quay đầu được. Quá trình nhận kịch bản lại không liền mạch nên không thể biết giai đoạn sau nhân vật được phát triển như thế nào. Nhưng tới thời điểm này, khi đã quay được hơn 20 tập, tôi thấy An Nhiên đáng thương cùng cực. 

Dù An Nhiên là chuyên gia tâm lý nhưng lại có rất nhiều vấn đề tâm lý. Cô ấy không đến mức thần kinh nhưng mất phương hướng, chông chênh và không biết làm gì cho đúng dù rất bảo vệ tình yêu của mình, điều xứng đáng cô ấy được nhận. Trong quá trình vào vai, tôi thấy nhân vật của mình đang đi quá xa. Nhưng dù sao đã dám chơi thì dám chịu. Phản diện là tuyến nhân vật tôi thích từ lâu rồi nhưng thật sự tới thời điểm này, khi có cơ hội đó tôi lại lo sợ phải đối diện với dư luận thế nào.

Tạo hình nhân vật An Nhiên của Lương Thu Trang trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" lên sóng VTV3 từ 11/3.

Tạo hình nhân vật An Nhiên của Lương Thu Trang trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" lên sóng VTV3 từ 11/3.

- Tức là chị đã lường trước việc mình sẽ bị ném đá vì nhân vật và bản thân Lương Thu Trang cũng sợ vai diễn này?

Chắc chắn nhân vật này sẽ bị ném đá rất nhiều. Chính tôi khi làm phim cũng thấy không thể thông cảm cho An Nhiên. Nhiều khi cứ nghĩ nhân danh tình yêu, nhân danh gia đình, nhân danh con cái để lấp liếm những hành động của mình nhưng cuối cùng vẫn là sự ích kỷ của bản thân. Cô ấy dám hy sinh mọi thứ, sự tổn thương và đáng thương không ai bằng cô ấy, tôi nghĩ sao trên cuộc đời lại có một phụ nữ như thế.

Đó là người phụ nữ dám lùi 1 bước dành tình yêu, hạnh phúc cho người khác rồi sau đó phải gồng mình lên để giành lại. Khi nhận vai này tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, nhưng dư luận có thể làm mình stress và tự nhủ bắt buộc phải đối diện. Tôi nghĩ trong đời diễn viên, xứng đáng 1 lần thử thách như thế, không thể mãi trong vòng an toàn với những nhân vật như trước đây, phim nào cũng giống nhau. 

Điều tôi đắn đo nhất chính là con trai mình giờ đã lớn nên sẽ đón nhận nhiều luồng ý kiến. Đọc kịch bản tôi lo cho bản thân một phần thôi nhưng lo cho con thì nhiều. Bởi không chỉ người lớn mà cả các con khi xem cũng phân biệt rõ đâu là người xấu, đâu là người tốt. Con trai hay nghĩ nhưng ít chia sẻ ra bên ngoài nên tôi e ngại việc này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của con. Tôi đã phải làm công tác tư tưởng với con trước. Tuy nhiên, vì phim chưa phát sóng nên tất cả vẫn là ẩn số.  

Lương Thu Trang lo nhất là con trai sẽ bị ảnh hưởng khi mẹ vào vai phản diện.

Lương Thu Trang lo nhất là con trai sẽ bị ảnh hưởng khi mẹ vào vai phản diện.

- Khi quay xong 20 tập chị có thấy lựa chọn của mình với vai diễn này là đúng và Lương Thu Trang có nghĩ đến chuyện khi phim phát sóng, chị sẽ mất nhiều hơn là được xét ở khía cạnh khán giả?

Tôi nghĩ sự hy sinh vì vai diễn là hoàn toàn xứng đáng. Tôi được thỏa sức diễn, thỏa sức đam mê và được làm tất cả những gì mình muốn. Trước đây các nhân vật tôi đóng thường đi theo đường thẳng nhưng An Nhiên hoàn toàn khác. Không chỉ ở hình thể bên ngoài và nội tâm mà mỗi phân đoạn diễn xong tôi tự cảm ơn bản thân vì đã cố gắng hết sức. Còn với dư luận phải đợi phim lên sóng, nghe ngóng xem mọi người phản ứng ra sao, có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ không đọc gì hết. 

Làm không tới cũng vẫn bị chửi

- Dự liệu vai này bị khán giả ghét, chị có nghĩ tới khả năng khóa bình luận trên Facebook khi phim chiếu để đỡ đau đầu?

Tôi không dám khóa nhưng không dám đọc bình luận trên Facebook cho tâm lý không bị ảnh hưởng cho đến lúc hết phim. Giai đoạn đầu phát sóng Hướng dương ngược nắng tôi từng bị mọi người tấn công rất mạnh vì lầm tưởng vai diễn của tôi có vấn đề với Hồng Đăng và tranh cướp người yêu với Hồng Diễm. 

Thời gian đó tôi khá stress, đến đoàn phim được mọi người động viên nhiều. Còn với Trạm cứu hộ trái tim, tôi tự an ủi cách tốt nhất là đừng đọc bình luận, chỉ sợ lúc đó quá tò mò nên vẫn đọc comment của khán giả.

Nhưng thà rằng chuẩn bị tâm lý trước thì hay hơn. Tôi và anh Quang Sự khi đóng phim này đã động viên nhau anh em mình phải làm thế nào cho "đã" nhất có thể. Vì nếu làm không tới cũng vẫn bị chửi. Nhận gạch đá nhưng được thỏa sức với nghề còn hơn là cứ lo sợ rón rén. Chúng tôi xác định dám chơi dám chịu!

Dự liệu trước phản ứng của khán giả với vai diễn mới nhưng nữ diễn viên chấp nhận.

Dự liệu trước phản ứng của khán giả với vai diễn mới nhưng nữ diễn viên chấp nhận. 

- Vậy có thể hiểu rằng khi vào vai này, chị 'bất chấp dư luận', biết sẽ bị phản ứng nhưng vẫn phải làm cho tới để nhân vật bị ghét nhất có thể?

Tuyến nhân vật của tôi ngay từ đầu đã đi quá xa nên muốn cứu cũng khó. Hơn nữa, nếu cứu thì khán giả xem có khoái không? Cứu để làm gì khi đó là bản chất và mục đích của nhân vật. Nếu cứ e sợ thì cá nhân mình lẫn khán giả xem đều không sướng. Chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận thế bởi thực sự với An Nhiên thì không thương được.  

- Trong quá trình quay chị có bị stress vì vai diễn?

Phim có 10 đoạn thì 9 đoạn diễn xong tôi đều cảm thấy tê cứng vùng đỉnh đầu. Mỗi phân đoạn tôi phải cố gắng nuôi cảm xúc cho nhân vật hoàn thành hết cảnh toàn, cảnh cận cho tới khi xong mới xả ra. Hầu như cảnh nào cũng căng, đan xen đấu tranh bên trong vì với nhân vật này tưởng là thế mà không phải là thế. Chưa khi nào làm phim tôi mang cả sự tiêu cực từ phim trường về tới tận nhà. Thậm chí ngồi ăn tôi cũng hình dung An Nhiên ăn thế nào, ánh mắt ra sao để ngày hôm sau lên bối cảnh mình sẽ diễn như thế. Phải nói rằng đây là vai diễn khiến tôi phải lao tâm khổ tứ.

Bác sĩ tâm lý An Nhiên là vai diễn khó nhất của Lương Thu Trang từ trước đến nay.

Bác sĩ tâm lý An Nhiên là vai diễn khó nhất của Lương Thu Trang từ trước đến nay.

- Tính đến thời điểm này đây có phải là vai diễn khó nhất chị từng đảm nhiệm?

Đây là nhân vật khó nhất về mặt tâm lý của tôi từ trước đến giờ. Chưa phim nào khiến tôi hoang mang, lo lắng và chông chênh như vậy. Đến giờ, tôi vẫn cảm giác đang mất phương hướng. Đôi lúc tâm lý không ổn định trong quá trình đi tìm cô An Nhiên đấy.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn