Nữ cán bộ xinh đẹp mê hoặc những người bán hàng rong

Kinh tếThứ Năm, 14/11/2013 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Với gương mặt đẹp và nhất là nụ cười vô cùng dễ mến, cô gái trẻ làm công tác quản lý đô thị khiến những người bán hàng rong răm rắp nghe lời.

(VTC News) - Với nét mặt xinh tươi và nhất là nụ cười vô cùng thân thiện, dễ mến, cô gái trẻ làm công tác quản lý đô thị khiến những người bán hàng rong răm rắp nghe lời.


Cô gái tên là Xiong Chaorong, nữ cán bộ quản lý đô thị ở huyện An Nhạc - thành phố Tư Dương - tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). 

Một cư dân mạng dành những lời có cánh ca ngợi Xiong trên trang cá nhân: "Cô ấy là cán bộ quản lý đô thị xinh đẹp nhất An Nhạc này. Cô ấy chẳng khác gì một nữ thần. Lúc nào Xiong cũng cười khi làm nhiệm vụ và nụ cười của cô ấy khiến tất cả chúng tôi đều răm rắp tuân theo quy định".

Xiong Chaorong xinh đẹp và dễ mến. 

Ở Trung Quốc, cán bộ quản lý đô thị thường đi kèm với tai tiếng xấu. Đa phần họ luôn tỏ thái độ kẻ cả, bề trên và không ít lần xúc phạm, thậm chí đánh đập những người bán hàng rong trên phố. 
Hồi tháng 7 vừa qua, một số cán bộ quản lý đô thị ở thành phố Sâm Châu - tỉnh Hồ Nam còn bị điều tra do nghi ngờ có liên quan tới cái chết của một người đàn ông bán hàng rong.

Tuy nhiên, Xiong Chaorong đã nỗ lực chứng minh vẫn còn những trường hợp ngoại lệ. Cô luôn tỏ thái độ hòa nhã khi thuyết phục một người bán hàng rong rời khỏi một địa điểm cấm. 
"Anh xem có nên chuyển vào bán trong chợ không? Ở chợ có bao nhiêu người, nhất định là anh còn bán được nhiều hàng hơn ấy chứ". 
Xiong nói những lời ngọt lịm như thế kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Đó là lý do khiến cánh bán hàng rong khó lòng vi phạm quy định mỗi lần gặp nữ cán bộ xinh đẹp. Cô gái trẻ còn nhiệt tình giúp đỡ người già mang vác đồ nếu nhận thấy họ đang gặp khó khăn khi di chuyển.

Xiong Chaorong mới bắt đầu làm việc tại cơ quan quản lý đô thị An Nhạc từ tháng 6 năm nay. Cô chia sẻ: "Một nụ cười luôn có tác dụng tuyệt vời khi bạn muốn thuyết phục người khác tuân thủ pháp luật. Nó là biểu hiện của sự tôn trọng dành cho người đối diện". 
Xiong cũng cho biết, trước đây, cô từng làm giáo viên. Kinh nghiệm dạy dỗ học trò giúp cô luôn duy trì thái độ chừng mực, kính trên nhường dưới. 
Hơn ai hết, Xiong hiểu rõ rằng, tranh cãi, thậm chí bạo lực chỉ làm cho việc thuyết phục trở nên khó khăn hơn và mối quan hệ giữa cán bộ quản lý đô thị với những người bán hàng rong càng thêm gay gắt. 

Huyền Trang(theo West China City Daily)
Bình luận
vtcnews.vn