Cho thuê trai đẹp lau nước mắt, gái xinh bóc ghẹ... gây sốt năm 2015

Kinh tếThứ Tư, 09/12/2015 02:23:00 +07:00

Cho thuê trai đẹp lau nước mắt, thuê mỹ nữ đánh thức buổi sáng, gái xinh bóc ghẹ... đều là những dịch vụ kỳ lạ gây sốt trên thế giới trong năm nay.

Mỹ nữ đánh thức buổi sáng: Chỉ cần đăng ký rồi lựa chọn nữ sinh xinh đẹp mong muốn và đặt lịch, bạn sẽ được 'mỹ nữ' Nhật Bản đánh thức vào mỗi sáng. Một công ty của Nhật Bản đang cung cấp dịch vụ kỳ lạ có tên là JKMorning giúp bạn lựa chọn nữ sinh Nhật Bản gọi điện để đánh thức mình vào mỗi buổi sáng. Dù chưa cung cấp giá dịch vụ và cách thức thanh toán nhưng họ cho biết sẽ chấp nhận PayPal nên người dùng tại các nước khác cũng có thể sử dụng.

Mỹ nữ đánh thức buổi sáng: Chỉ cần đăng ký rồi lựa chọn nữ sinh xinh đẹp mong muốn và đặt lịch, bạn sẽ được 'mỹ nữ' Nhật Bản đánh thức vào mỗi sáng. Một công ty của Nhật Bản đang cung cấp dịch vụ kỳ lạ có tên là JKMorning giúp bạn lựa chọn nữ sinh Nhật Bản gọi điện để đánh thức mình vào mỗi buổi sáng. Dù chưa cung cấp giá dịch vụ và cách thức thanh toán nhưng họ cho biết sẽ chấp nhận PayPal nên người dùng tại các nước khác cũng có thể sử dụng.

Dịch vụ 'cho thuê mẹ' 40 USD/giờ: Bà Nina Keneally đang 'ăn nên làm ra' nhờ công việc làm mẹ theo giờ của các bạn trẻ mỗi ngày. Với phí thuê là 40 USD/giờ, mẹ Nina lắng nghe mọi vấn đề của 'bọn trẻ', đưa ra lời khuyên, giúp những đứa con lên kế hoạch chuẩn bị tiệc tối, đính cúc áo bị tuột, nướng bánh và nói chung là làm mọi công việc của một bà mẹ. Thậm chí, bà còn giúp những đứa con 'hờ' chọn quà cho mẹ đẻ.

Dịch vụ 'cho thuê mẹ' 40 USD/giờ: Bà Nina Keneally đang 'ăn nên làm ra' nhờ công việc làm mẹ theo giờ của các bạn trẻ mỗi ngày. Với phí thuê là 40 USD/giờ, mẹ Nina lắng nghe mọi vấn đề của 'bọn trẻ', đưa ra lời khuyên, giúp những đứa con lên kế hoạch chuẩn bị tiệc tối, đính cúc áo bị tuột, nướng bánh và nói chung là làm mọi công việc của một bà mẹ. Thậm chí, bà còn giúp những đứa con 'hờ' chọn quà cho mẹ đẻ.

Dịch vụ cho thuê gái trẻ làm 'vợ hờ' buổi tối: Quán cà phê Ore no Yome (có nghĩa là Vợ tôi trong tiếng Nhật) ở thành phố Tokyo có dịch vụ cho phép khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các nữ nhân viên phục vụ tại tại đây làm 'vợ' vào buổi tối. Còn phần việc của những cô gái này là chỉ mặc bikini và đeo tạp dề trong khi chuẩn bị bữa tối chu đáo theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ cho thuê gái trẻ làm 'vợ hờ' buổi tối: Quán cà phê Ore no Yome (có nghĩa là Vợ tôi trong tiếng Nhật) ở thành phố Tokyo có dịch vụ cho phép khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các nữ nhân viên phục vụ tại tại đây làm 'vợ' vào buổi tối. Còn phần việc của những cô gái này là chỉ mặc bikini và đeo tạp dề trong khi chuẩn bị bữa tối chu đáo theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ cho thuê trai đẹp lau nước mắt: Với 65 USD, phụ nữ Nhật Bản có thể thuê một chàng trai đến lau nước mắt và an ủi mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Dịch vụ kỳ lạ này mở ra với mong muốn giúp nữ giới vượt qua căng thẳng trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Họ chỉ cần gọi điện đến công ty và lựa chọn một trong 7 chàng trai đáng yêu. Người này sẽ đến tận nơi làm việc của khách hàng để họ có thể khóc, giải tỏa căng thẳng.

Dịch vụ cho thuê trai đẹp lau nước mắt: Với 65 USD, phụ nữ Nhật Bản có thể thuê một chàng trai đến lau nước mắt và an ủi mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Dịch vụ kỳ lạ này mở ra với mong muốn giúp nữ giới vượt qua căng thẳng trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Họ chỉ cần gọi điện đến công ty và lựa chọn một trong 7 chàng trai đáng yêu. Người này sẽ đến tận nơi làm việc của khách hàng để họ có thể khóc, giải tỏa căng thẳng.

Gái xinh bóc ghẹ: Một cựu tiếp viên hàng không giỏi bóc ghẹ đã cung cấp dịch vụ kỳ lạ là bóc ghẹ và đưa tận miệng cho khách ăn tại bàn. Chi phí dịch vụ này là 10 nhân dân tệ cho 20 con ghẹ và 5 nhân dân tệ mỗi lần đưa tận miệng.

Gái xinh bóc ghẹ: Một cựu tiếp viên hàng không giỏi bóc ghẹ đã cung cấp dịch vụ kỳ lạ là bóc ghẹ và đưa tận miệng cho khách ăn tại bàn. Chi phí dịch vụ này là 10 nhân dân tệ cho 20 con ghẹ và 5 nhân dân tệ mỗi lần đưa tận miệng.

Ngủ cùng trai đẹp: Mới đây, tại Nhật Bản, dịch vụ 'Rose Sheep' ra đời dành cho các cô gái độc thân. Theo đó, dịch vụ này sẽ cung cấp một chàng trai có ngoại hình hấp dẫn, trong độ tuổi 20-30 để các cô gái không còn phải chịu cảnh trống trải. Tuy nhiên, dịch vụ này hoàn toàn trong sáng, các cô gái và chàng trai chỉ dừng lại ở ôm ấp. Mức giá dịch vụ này là 20.000 yên cho 2 giờ ngủ cùng, 40.000 yên cho 4 giờ nhưng có gói 5.000 yên/6 giờ hoặc 100.000 yên lên đến 16 giờ gọi là 'đêm tốt lành'.

Ngủ cùng trai đẹp: Mới đây, tại Nhật Bản, dịch vụ 'Rose Sheep' ra đời dành cho các cô gái độc thân. Theo đó, dịch vụ này sẽ cung cấp một chàng trai có ngoại hình hấp dẫn, trong độ tuổi 20-30 để các cô gái không còn phải chịu cảnh trống trải. Tuy nhiên, dịch vụ này hoàn toàn trong sáng, các cô gái và chàng trai chỉ dừng lại ở ôm ấp. Mức giá dịch vụ này là 20.000 yên cho 2 giờ ngủ cùng, 40.000 yên cho 4 giờ nhưng có gói 5.000 yên/6 giờ hoặc 100.000 yên lên đến 16 giờ gọi là 'đêm tốt lành'.

Dịch vụ 'giúp' các quý cô 30 tuổi phá trinh tiết: Dịch vụ gây tranh cãi ở Nhật Bản mới đây gọi là 'Cafe Mất Trinh Tiết' - Lost Virgin Cafe, đưa ra nhằm phục vụ nhu cầu này. Theo thông tin trang web, người phụ nữ cần chi trả khoản phí nghỉ dưỡng tại khách sạn là 10.000 yen (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng), đổi lại trinh tiết của họ sẽ 'được mất'.

Dịch vụ 'giúp' các quý cô 30 tuổi phá trinh tiết: Dịch vụ gây tranh cãi ở Nhật Bản mới đây gọi là 'Cafe Mất Trinh Tiết' - Lost Virgin Cafe, đưa ra nhằm phục vụ nhu cầu này. Theo thông tin trang web, người phụ nữ cần chi trả khoản phí nghỉ dưỡng tại khách sạn là 10.000 yen (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng), đổi lại trinh tiết của họ sẽ 'được mất'.

Thuê phòng khách sạn để... khóc: Từ đầu tháng 5/2015, khách sạn Mitsui Garden Yotsuya, thành phố Tokyo (Nhật Bản) đã thiết kế và đưa vào sử dụng những 'căn phòng khóc'. Theo Oddity Central, chỉ cần chi 10.000 yen (khoảng 1,8 triệu đồng), khách có thể ở trong căn phòng đó để... khóc suốt ngày. Trong phòng luôn có sẵn những xấp khăn giấy cực kỳ mềm mại để lau nước mắt. Bên cạnh đó, mặt nạ ấm áp và mỹ phẩm tẩy trang, nước nhỏ mắt cũng luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng sau khi họ đã khóc đỏ mắt.

Thuê phòng khách sạn để... khóc: Từ đầu tháng 5/2015, khách sạn Mitsui Garden Yotsuya, thành phố Tokyo (Nhật Bản) đã thiết kế và đưa vào sử dụng những 'căn phòng khóc'. Theo Oddity Central, chỉ cần chi 10.000 yen (khoảng 1,8 triệu đồng), khách có thể ở trong căn phòng đó để... khóc suốt ngày. Trong phòng luôn có sẵn những xấp khăn giấy cực kỳ mềm mại để lau nước mắt. Bên cạnh đó, mặt nạ ấm áp và mỹ phẩm tẩy trang, nước nhỏ mắt cũng luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng sau khi họ đã khóc đỏ mắt.

Bình luận
vtcnews.vn