Kinh hãi hốt cơm đổ giữa đường bán cho khách

Thời sựThứ Năm, 11/10/2012 07:00:00 +07:00

Tất nhiên bị đổ cơm như thế ai mà chẳng tiếc. Nhưng tiếc của đến mức hốt cả cơm đổ giữa đường đem bán cho khách thì thực sự là không thể chấp nhận được!

Lâu nay dư luận vẫn bày tỏ nhiều quan ngại về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. Nhưng với những hình ảnh vừa ghi nhận được tại Đà Nẵng sáng 10/10 thì không chỉ đáng quan ngại nữa mà thực sự là rất đáng kinh hãi!

Khoảng 10h sáng 10/10, một người đàn ông lái xe ôm chở một người phụ nữ (đội chiếc mũ vải màu trắng) ôm theo một thùng nhựa màu đỏ đựng đầy cơm đến một quán cơm bụi trên đường Ngô Gia Tự, trước cổng sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) để chuẩn bị bán buổi trưa...
Đến nơi, chiếc thùng bất ngờ rơi xuống đất khiến cơm đổ ra mặt đường vẫn còn ướt đẫm do cơn mưa lúc sáng 

Thế là hai người hè nhau hốt cơm bị đổ vào nắp chiếc thùng đựng cơm... 

Không chỉ dùng muỗng mà dùng cả tay không để hốt cơm. 

Mọi việc vô tư diễn ra ngay trước mắt người đi đường 

Sau đó người lái xe ôm đem số cơm vừa hốt lên...  

Đổ trở lại vào chiếc thùng nhựa màu đỏ đựng cơm đem tới quán lúc nãy 

Rồi quay ra hốt tiếp lần hai... 

Và lại trở vào đổ tiếp vô chiếc thùng nhựa đựng cơm... 

Cho đến khi trên mặt đường chỉ còn lại vài hạt cơm dinh bết nước mưa 

Và rồi, bà chủ quán (đội mũ vải màu vàng) vô tư múc cơm vừa hốt lên từ chiếc thùng nhựa màu đỏ.. 

Cho vào hộp để bán cho khách 

Thực khách hoàn toàn không hay biết nên vẫn hồn nhiên đến mua, hồn nhiên ăn uống! 

Tất nhiên bị đổ cơm như thế ai mà chẳng tiếc. Nhưng tiếc của đến mức hốt cả cơm đổ giữa đường đem bán cho khách thì thực sự là không thể chấp nhận được!
Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn