Không xin được việc làm, nam thanh niên lao vào tàu hỏa tự tử

Thời sựThứ Hai, 28/12/2015 02:54:00 +07:00

Nam thanh niên suy nghĩ quá độ dẫn đến bị thần kinh nhẹ và được gia đình đưa đi viện khám rồi lẻn ra đường ray đầm xầm vào tàu hỏa tự tử.

(VTC News) - Tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm, nam thanh niên suy nghĩ tiêu cực nên đã lao vào tầu hỏa tự tử.

Khoảng 10h50 ngày 28/12, một nam thanh niên đã lao vào tầu hỏa tự tử tại tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn chạy qua đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vị trí nam thanh niên ngồi chờ trước khi lao vào tầu SE3 để tự tử.
Vị trí nam thanh niên ngồi chờ trước khi lao vào tầu SE3 để tự tử. 
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Viết Ngọ (sinh năm 1987) tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số nhân chứng cho biết, khi nghe thấy tầu hú, anh Ngọ nhảy qua hàng rào ngăn cách.

Chờ tàu đến cách 20m, anh này nhảy ra ngồi giữa đường tàu để tự tử. Nhiều người nhìn thấy nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, tàu lại chạy đến quá gần nên không kịp can ngăn.

Nạn nhân bị tàu húc lê trên một đoạn dài khoảng 20 mét thân thể bị bánh ray nghiền biến dạng.
Nạn nhân bị tàu húc và kéo trên một đoạn dài khoảng 20m, thân thể bị bánh ray nghiền biến dạng.
Tại hiện trường ghi nhận của PV VTC News cho thấy, anh Ngọ bị tàu hỏa SE3 do tài xế Bùi Văn Tiên điều khiển húc lê khoảng 20 mét, thân thể bị bánh ray nghiền biến dạng.

Bố của nạn nhân cho hay, Ngọ mới lập gia đình được  4 tháng. Do tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm nên anh Ngọ sinh ra buồn chán, suy nghĩ nhiều và có biểu hiện bị thần kinh nhẹ và được gia đình đưa lên bệnh viện chụp “CT não”.
Bố nạn nhân khóc nấc tại hiện trường vụ việc.
Bố nạn nhân khóc nấc tại hiện trường vụ việc.
“Khi ở viện nó nói tui rồi bỏ đi, gia đình đã đi khắp nơi để tìm từ cầu Phú Xuân, Dã Viên, Trường Tiền”, bố của nạn nhân Ngọ cho hay.
Rất đông người dân theo dõi vụ việc

 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn