Khoe thành quả làm thịt ngan, cô gái ấm ức không hiểu vì sao bị mẹ mắng tới tấp

TrẻThứ Bảy, 28/08/2021 20:00:00 +07:00

Bạn có ý kiến gì khi nhìn thành phẩm làm thịt ngan này không?

Ở nhà với gia đình, không nấu cơm cũng lặt rau phụ việc bếp núc. Và tất nhiên những cô gái dù còn ở với bố mẹ hay đã về nhà chồng cũng khó lòng mà tránh được việc này. Tuy vậy, không phải ai là con gái cũng biết nấu bếp và không phải con gái nào cũng biết làm gà, vịt.

Bức hình được một bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội cùng với “lời thú tội” đã chứng minh rõ ràng cho điều ấy. Theo như bài đăng cô gái tên T.H được mẹ giao cho nhiệm vụ làm lông ngan. Nhưng do vụng về nên T.H đã làm bay luôn 2 miếng da. 

Sau đó, cô bị mẹ xua đuổi không cho vặt lông nữa mà để cô nhận nhiệm vụ mới: mổ ngan. Tất nhiên là với thành quả này, T.H đã nhận về một cơn thịnh nộ từ người mẹ yêu quý của mình, thậm chí mẹ cô còn thắc mắc không biết vì sao con gái lại có người chịu "rước" đi.

Khoe thành quả làm thịt ngan, cô gái ấm ức không hiểu vì sao bị mẹ mắng tới tấp - 1

 

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng cùng những hình ảnh chân thực sống động của T.H đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân tình. Đại đa số mọi người đều chào thua bởi lần đầu được chứng kiến cảnh tượng mổ ngan "xuất sắc" như thế.

Thậm chí, nhiều người vui tính còn cho rằng cô gái nên đi đổi nghề thì hơn, đại loại là nghề gì đó mang tính chất phẫu thuật cơ thể vì nhìn hình ảnh con ngan sau khi qua tay cô quả thực rất gợi hình ảnh: "Lần đầu tiên thấy người ta phanh thây con ngan như này luôn đó, hay cô gái ơi cô nên suy nghĩ về việc đổi nghề đi, biết đâu lại ăn nên làm ra."

Khoe thành quả làm thịt ngan, cô gái ấm ức không hiểu vì sao bị mẹ mắng tới tấp - 2

 

Tuy nhiên, bên cạnh một số bình luận ném đá cho rằng cô gái vụng về vì "hóa kiếp" cho con ngan quá xấu xí, nhiều người cũng đồng tình với ý kiến của T.H khi cho rằng con gái không nhất thiết phải nữ công gia chánh, lại càng không nhất thiết phải biết làm thịt vịt, thịt ngan, thịt gà mới lấy được chồng.

Chẳng hạn như cô bạn N.T chia sẻ: "Từ bé đến lớn toàn bố tớ với em trai tớ làm thịt vịt, thịt gà, đến lớn lên có người yêu thì sang nhà người yêu cũng toàn thấy đàn ông làm thịt vịt, thịt gà, việc của tớ chỉ là nấu cơm canh, nấu mấy món ăn đơn giản mà cả nhà cùng ăn là được. Đâu phải cứ thịt vịt, thịt gà mới lấy được chồng đâu, bây giờ bình đẳng rồi, con trai hay con gái ai thịt cũng được."

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn