Cứu hộ chuẩn bị gắn thẻ nhận dạng thi thể, 'xác chết' đột ngột mở mắt, cất tiếng chào hỏi

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 23/06/2019 08:57:00 +07:00

Lực lượng cảnh sát và các nhân viên cứu hộ được một phen kinh hãi khi "xác chết" bất ngờ mở mắt, cất tiếng chào hỏi.

Hôm 20/6, một số người dân di chuyển qua một con kênh ở tỉnh Chai Nat, Thái Lan hoảng hốt phát hiện một người đàn ông trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Cho rằng nạn nhân thiệt mạng do đuối nước, họ lập tức gọi điện cho cảnh sát và cứu hộ. 

"Khi tới "trục vớt", chúng tôi thấy anh ta tỉnh dậy, mở mắt. Tôi bị sốc thực sự vì trước đó có nói đùa rằng không biết nếu gặp nạn nhân mà anh ta mở mắt thì sẽ ra sao", Nipon Panyathorn, một nhân viên cứu hộ cho biết. 

thai lan

Amnat Fannang nằm phơi mình tránh nóng trong kênh nước ở tỉnh Chai Nat. (Ảnh: Khaosod)

Nhân vật chính của câu chuyện, Amnat Fannang cho biết vào 3h sáng, anh ta trở về nhà sau khi đi uống rượu với bạn bè ở tỉnh Suphanburi. Do thời tiết nóng nực, anh ta quyết định nhảy vào kênh tắm mát và ngủ quên luôn trong đó. 

Trên thực tế khi người dân địa phương quan sát thấy Amnat nổi trên hồ, mũi anh ta vẫn nổi trên mặt nước. Amnat cho biết anh chỉ tỉnh lại khi các lực lượng cứu hộ tới và định gắn thẻ nhận dạng thi thể lên người mình. 

tinh dau

Amnat tỉnh dậy trước sự thất kinh của mọi người. (Ảnh: Khaosod)

Nipon và các đồng nghiệp nói rằng họ chưa bao giờ thấy ai ngủ như vậy kể từ khi vào nghề. 

"Thông thường khi thấy ai đó nằm như vậy, họ chắc chắn đã chết. Trong 10 năm làm nghề, tôi chưa thấy tường hợp nào như vậy. May mà chúng tôi tới vào giữa trưa, chứ nếu vào buổi tối thì có thể bị bị dọa chết rồi", Nipon chia sẻ. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn