Khánh Hoà: Mẹ kế tẩm xăng đốt sách vở của con chồng không may cháy cả nhà

Tin nhanh 24hThứ Tư, 26/04/2023 17:10:36 +07:00
(VTC News) -

Ngày 26/4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang làm việc với những người liên quan điều tra nguyên nhân 4 người trong gia đình bị bỏng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 23/4, bà T. 38 tuổi, không hài lòng khi hai người con riêng của chồng là Nguyễn Ngọc Phương L. (17 tuổi) và Nguyễn Văn P. (12 tuổi) không dọn dẹp trong nhà.

Tức giận, mẹ kế chạy xe đi mua xăng cho vào hai chai nhựa, dọa đốt sách vở, vật dụng của con riêng chồng và gọi chồng là ông Tr. (39 tuổi) về nhà ở tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Khi ông Tr. về đến nhà thì vợ chồng sinh ra cãi vã. Bực tức, người mẹ kế tẩm xăng, châm lửa đốt sách vở của con chồng. Thấy vậy, hai người con riêng của ông Tr. chạy vào ngăn, bị lửa gây bỏng. Còn ông Tr. và vợ cũng bị bỏng trong lúc giằng co, giật chai xăng.

Khánh Hoà: Mẹ kế tẩm xăng đốt sách vở của con chồng không may cháy cả nhà - 1

Hiện trường vụ cháy.

 

Người dân ở xung quanh nghe tiếng cự cãi đã chạy tới, dập tắt ngọn lửa và đưa cả 4 người trong gia đình ông Tr. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã, vợ ông Nguyễn Minh Tr. (40 tuổi) không may bị bệnh qua đời 9 năm trước, cả hai có 2 người con chung. Sau đó, ông Tr. đi thêm bước nữa với bà V.N.X.T. (ngụ xã Vĩnh Ngọc), hai người con ông Tr. về ở với ông bà nội. Đến năm 2022, ông Tr. đón 2  người con về ở chung. 

Khánh Hoà: Mẹ kế tẩm xăng đốt sách vở của con chồng không may cháy cả nhà - 2

Các nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Minh Giang, Trung tâm chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết lúc nhập viện ông Tr. bị bỏng 40%,  L. bỏng gần 30%, P. bị 14%. Hiện các vết bỏng trên cơ thể đã được xử trí ổn thỏa, sức khoẻ các bệnh nhân tạm ổn, đang được chăm sóc, điều trị giảm đau, bù dịch, bù điện giải, kháng sinh.

Riêng bà T. bỏng chiếm tỷ lệ 50% đã đưa vào TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn