Jordan hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, Palestine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/10/2023 08:16:09 +07:00
(VTC News) -

Jordan hủy hội nghị có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, sau cuộc tấn công tên lửa vào bệnh viện ở Dải Gaza.

“Chúng tôi quyết định không tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên ở Amman vì Washington sẽ không thể đưa ra quyết định chấm dứt chiến tranh (giữa Hamas và Israel)”, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói trên Al Jazeera. Ông nói thêm rằng động thái này được thực hiện với sự tham vấn của Mỹ, chính quyền Palestine cũng như Ai Cập. Lãnh đạo Ai Cập Abdel Fattah as-Sisi ban đầu cũng dự kiến tham gia cuộc họp.

Nhà ngoại giao Jordan cũng chỉ trích vụ đánh bom bệnh viện Ả Rập al-Ahli.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi. 

Trước đó, ông Abbas đã quyết định rút ngắn chuyến đi tới Jordan và “ngay lập tức trở về quê hương”, theo một tuyên bố trên trang Facebook của ông. Tuyên bố viết: “Nhà lãnh đạo sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp sau thảm kịch lớn xảy ra với người dân Palestine" liên quan đến vụ tấn công bệnh viện. 

Nhà Trắng sau đó xác nhận rằng ông Biden sẽ không đến thăm Jordan và dự cuộc họp nữa. “Sau khi tham khảo ý kiến của Vua Abdullah II của Jordan và sau những ngày để tang được Tổng thống Abbas của Chính quyền Palestine công bố". Ông Biden cũng gửi lời chia buồn “vì những sinh mạng vô tội đã thiệt mạng trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza”.

Các quan chức Palestine đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công vào bệnh viện khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Các cáo buộc nhanh chóng được một số quốc gia ủng hộ, bao gồm cả Ả-rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố bệnh viện bị phá hủy bởi tên lửa do nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (một nhóm nhỏ hơn thường hợp tác với Hamas chống lại Israel) phóng. IDF cho biết quả đạn được bắn vào lãnh thổ Israel nhưng đã đi chệch hướng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu viết trên X (trước đây là Twitter): “Chính những kẻ khủng bố man rợ ở Gaza đã tấn công bệnh viện ở Gaza chứ không phải IDF”.

Hàng trăm người Palestine đến trú ẩn tại al-Ahli và các bệnh viện khác ở thành phố Gaza trong những ngày qua với hy vọng những nơi này sẽ không bị bắn phá, sau khi Israel ra lệnh cho tất cả cư dân trong thành phố và các khu vực xung quanh sơ tán đến phía nam Dải Gaza.

Giám đốc bệnh viện Mohammed Abu Selmia, cho biết xe cứu thương và ô tô tư nhân đã đưa khoảng 350 người thương vong trong vụ nổ al-Ahli tới bệnh viện chính của thành phố Gaza, al-Shifa, nhưng nơi này vốn đã quá tải với những người bị thương do các cuộc tấn công khác. 

“Chúng tôi đang phải dồn năm chiếc giường vào một căn phòng nhỏ. Chúng tôi cần thiết bị, cần thuốc, cần giường, thuốc gây mê, chúng tôi cần mọi thứ”, Abu Selmia nói và cảnh báo rằng nguồn cung cấp nhiên liệu cho máy phát điện của bệnh viện sắp cạn kiệt. “Tôi nghĩ hệ thống y tế của Gaza sẽ sụp đổ trong vòng vài giờ nữa".

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn