Indonesia truy tìm 'kẻ giết người thầm lặng' trong cuộc bầu cử Tổng thống 2019

Thế giớiThứ Ba, 30/04/2019 12:31:00 +07:00

Tính đến chiều 29/4, ít nhất 304 nhân viên bầu cử thiệt mạng và hơn 2200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử.

Một cuộc hội thảo cuối tuần qua tại thủ đô Jakarta đã gọi gánh nặng công việc khiến các nhân viên bầu cử Indonesia tử vong là "kẻ giết người thầm lặng". Tính đến chiều 29/4, ít nhất 304 nhân viên bầu cử thiệt mạng và hơn 2200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử.

Cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia 2019 được gọi là cuộc bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước này khi số nhân viên bầu cử kiệt sức và nhập viện vẫn ngày một tăng.

indonesia bau cu

Một nhân viên bầu cử kiểm tra các hòm phiếu tại kho trước khi chuyển đi vào ngày 16/4. (Ảnh: Straits Times). 

Ngày 29/4, ông Ari Fahdial Syam, Trưởng khoa Y, Đại học Indonesia đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử Quốc gia để tìm ra nguyên nhân sự việc này.

“Một cách thẳng thắn, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra tài liệu đánh giá theo chuyên ngành y khoa tại sao lại có hiện tượng nảy xảy ra.  Chúng ta cần biết rằng các nhân viên bầu cử này đã làm việc quá sức so với đồng hồ sinh học của cơ thể. Theo thông tin nhận được, một số người đã làm việc liên tục từ 20-24 giờ với sự tập trung cao độ. Chưa kể có những người bị các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp”, ông Ari Fahdial Syam cho biết.

Cũng trong cuộc gặp này, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc gia, Arief Budiman thừa nhận, thiết kế của cuộc bầu cử năm 2019 nặng nề, các giai đoạn của cuộc bầu cử được sắp xếp một cách cứng nhắc và đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tiến độ cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, ngoài số nhân viên bầu cử chính thức, một số tình nguyện viên khác không có giấy đảm bảo về sức khỏe.

Nhiều người, trong đó có cả ứng viên Phó Tổng thống Sandiaga Uno cho rằng cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử không có tính nhân văn. Ủy ban bầu cử chỉ chú trọng tiến độ kiểm phiếu mà không đảm bảo tính mạng cho những người làm nhiệm vụ.

Trước những chỉ trích này, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc gia, Arief Budiman cho biết bản thân ông không muốn điều này xảy ra và sẵn sàng đánh giá các cuộc bầu cử đồng thời, nhưng phải sau khi kết quả bầu cử được công bố ngày 22/5 tới đây.

Dự kiến, cuối tuần này, nạn nhân của cuộc bầu cử sẽ nhận được khoản tiền đền bù. Bộ Tài chính Indonesia quyết định bồi thường 36 triệu Rupiah (2.500 USD) cho mỗi người thiệt mạng, hơn 30 triệu Rupiah (2000 USD) cho người bị thương tật vĩnh viễn. Những người bị ốm sẽ nhận được từ 8-16 triệu Rupiah tùy theo mức độ.

Hương Trà/VOV
Bình luận
vtcnews.vn