'Hương vị tình thân 2' tập 23: Long biết Nam là trẻ mồ côi

PhimThứ Sáu, 27/08/2021 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 23, Nam nói thật với Long rằng mình là trẻ mồ côi, cô cũng quyết định trở về nhà cũ sống với mẹ con Diệp.

Video: Một số cảnh quan trọng trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 23

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 22 phát sóng tối 26/8, mâu thuẫn trong gia đình ông Khang (Mai Nguyên) lên đến mức cao trào, gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết tâm đến với Nam một cách nghiêm túc, Long (Mạnh Trường) nói chuyện với bà và bố mẹ, tuyên bố sẽ quay lại với cô, mong được người lớn ủng hộ, coi Nam như người nhà để cô cảm nhận được tình yêu thương khi đến đây.

Nghe hết bà cụ Dần (NSND Như Quỳnh) đến ông Khang tuyên bố ủng hộ, bà Xuân (Quách Thu Phương) ngồi lặng ngắt như tượng đá, mặt đanh lại đầy uất ức và nước mắt cứ dần trào lên mi. Đến lượt mình, bà tuyên bố phản đối, đồng thời kết tội ông Khang đồng ý cuộc hôn nhân này chỉ vì muốn có người chăm sóc mẹ, vì mẹ mà bán rẻ cả tương lai của con trai mình, suốt bao nhiêu năm đều nghe theo sự điều khiển của mẹ.

Bà Xuân càng nói càng quá quắt: "Thằng Long nó ra nông nỗi này là do anh nhất nhất nghe theo sự điều khiển của mẹ. Tại sao thằng Long lấy vợ cứ phải theo ý của mẹ? Hết người này đến người kia". Rồi bà quay sang mẹ chồng: "Mẹ, con xin mẹ. Con xin mẹ hãy để con trai con được sống". Không kìm nổi, ông Khang quát lên "khốn nạn" và vung tay tát vợ.

Bà Xuân căm hận nhìn chồng: "Anh đánh tôi? Anh đánh tôi cũng chỉ vì mẹ anh. Lúc nào anh cũng chỉ vì bà ấy. Vậy thì tôi cũng không cần ở trong cái gia đình này nữa". Bà Xuân bỏ đi cùng lúc bà cụ Dần lên cơn đột quỵ. Đây là lần đột quỵ thứ hai nên tiên lượng rất nặng, bà cụ tỉnh dậy không nhận ra ai, chỉ nhắc đến người con gái đã khuất nên Long lại phải nhờ Nam (Phương Oanh) đến chăm.

Thấy mẹ có biểu hiện khá hơn nhờ sự có mặt của Nam, ông Khang khuyên Long sớm làm đám cưới với cô để bà vui, nhanh bình phục. Long không nhận lời bố vì không muốn ép Nam. Anh cũng nói thật điều này với cô khi hai người gặp mặt.

Ở một diễn biến khác, Chiến "chó" (Anh Tuấn) đòi đánh bác sĩ khi họ không chịu phẫu thuật cho bố gã khi viện phí chưa được đóng. Đúng lúc đó, ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) xuất hiện ngăn lại, cho biết ông đã lo đủ tiền và giục Chiến vào làm thủ tục mổ cho bố.

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 23, Nam thổ lộ với Long một bí mật về bản thân, đó là xuất thân của cô. Từ trước đến nay, Long và gia đình vẫn chỉ biết Nam có bố là ông Tuấn đã mất và mẹ là bà Bích. Nhưng trong cuộc trò chuyện này, Nam nói với người đàn ông cô yêu, người đang bị gia đình giục cưới cô làm vợ: "Em là đứa trẻ mồ côi".

Sau hơn 3 năm giận mẹ nuôi, khi xuất khẩu lao động về cũng thuê nhà ở riêng, cuối cùng Nam quyết định quay về nơi duy nhất có thể coi là gia đình của cô. Hương vị tình thân phần 2 tập 23 có cảnh Diệp (Ngọc Bích) mừng rơi nước mắt ôm chầm lấy Nam, dường như không tin mà hỏi đi hỏi lại "Chị về nhà ở với em thật sao? Chị không giận mẹ nữa ư?".

Còn ông Khang, có lẽ để đám cưới mà mình mong muốn diễn ra thuận lợi, giúp mẹ nhanh chóng bình phục, ông đi gặp vợ, thuyết phục bà ủng hộ Long lấy Nam. Trước vẻ mặt lạnh băng và đau buồn kiểu "chết cả cõi lòng" của vợ, ông nói nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự cứng rắn trong quan điểm: "Nếu như em cảm thấy được thì hãy cố mở lòng ra để mọi người được thoải mái vui vẻ. Còn nếu như em không cần ai thì cái nhà này cũng không ai cần em cả".

Liệu bà Xuân có chịu xuống nước khi cả gia đình không ai đứng về phía mình? Long phản ứng thế nào khi biết về xuất thân của Nam? Vì sao Nam đồng ý quay lại sống cùng bà Bích? Hãy tìm lời giải đáp trong Hương vị tình thân phần 2 tập 23, phát sóng lúc 21h thứ Sáu ngày 27/8 trên VTV1.

Anh Hoa
Bình luận
vtcnews.vn