Học sinh Thủ đô thích thú trải nghiệm 'mang bầu' ngày 20/10

Giáo dụcThứ Sáu, 21/10/2016 10:25:00 +07:00

Với mong muốn tạo cơ hội cho học sinh hiểu rõ hơn về người mẹ khi mang thai con, trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức hoạt động cho học sinh "mang bầu giả".

Với chủ đề "Một ngày trải nghiệm để hiểu mẹ", chương trình đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự hưởng ứng nhiệt tình từ giáo viên và học sinh.

3

Sáng 20/10, hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Ban Mai vô cùng thích thú khi được mang bầu giả.

1

 

2.

Học sinh sẽ mang bầu giả trong suốt cả một ngày tại trường ở tất cả các hoạt động: học tập, ăn uống, sinh hoạt đi lại, nằm ngủ.

4

 Với mỗi lứa tuổi khác nhau, trọng lượng của "bầu giả" cũng khác nhau. 

6

Học sinh lớp 1 ít tuổi nhất được sử dụng gối để làm bầu

7

Học sinh được bố mẹ chuẩn bị sẵn đồ ở nhà, khi đến lớp được cô giáo và các bạn cùng giúp "mang bầu".

9

 Theo kế hoạch, việc "mang bầu" được giữ trong cả một ngày. Tuy nhiên chỉ sau buổi sáng, đa phần học sinh kêu vướng víu, khó chịu nên đã bỏ ra. Số ít học sinh vẫn kiên trì trải nghiệm, đến cuối ngày mới tháo. 

10

Nếu như các năm trước, hình thức viết thư, làm thiệp tặng mẹ được triển khai thì ngày 20/10 năm nay, trường tiểu học Ban Mai mong muốn giúp các con học sinh trực tiếp trải nghiệm để hiểu sâu hơn nữa về sự thiêng liêng của tình mẫu tử, chia sẻ những cảm giác khi người mẹ mang bầu.

11.

Theo chia sẻ của cô Đào Thị Thu Thảo (Phó Hiệu trưởng tiểu học Ban Mai), đây là hoạt động thường niên nhằm hướng tới việc giúp các con nói lời yêu thương cùng bố mẹ để phát triển nhân cách, xây dựng tình cảm gia đình.

13

"Tôi thấy nhà trường tổ chức chương trình này rất hay và ý nghĩa với các con. Các con sẽ hiểu hơn về tình cảm mẹ con, biết hơn về việc mẹ vất vả thế nào để có con trên đời. Và sau này khi khôn lớn nhìn lại, có lẽ các con sẽ còn thấy thấm thía nhiều hơn nữa". - Phụ huynh học sinh Anh Dương (2A4) chia sẻ.

14

 Nhiều bạn nâng niu, tưởng tượng như có em bé thật trong bụng, đi lại nhẹ nhàng.

15

 

16

 

8.

Rất nhiều lá thư tâm sự của học sinh khi kết thúc một ngày trải nghiệm được gửi về gia đình. Nghiêm Thế Vinh (5A1) viết: "Hôm nay là ngày con được thử cảm giác của mẹ khi mang bầu. Con thấy rất là bất tiện, vì khi ngồi, cái bầu giả nó đang đè bẹp con. Con muốn cởi cái bầu này ra rồi. Mẹ giữ được 9 tháng 10 ngày, con thì chưa nổi một ngày, Mẹ thật tuyệt vời."

5

Nguyễn Ngọc Hà Chi (5A1) tâm sự: "Em muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ vì khi mẹ mang thai, đã đạp trong bụng làm mẹ đau. Mẹ đã hi sinh sắc đẹp, thời gian, nhiều thói quen, sở thích để chăm cho em đến khi em chào đời."

12.

 

Video: Học sinh Hậu Giang sáng chế thiết bị xử lý rác thải biết nói.

Lương Đình Khoa
Bình luận
vtcnews.vn