Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa có số phận bi thảm thế nào?

Khám pháThứ Hai, 28/08/2023 10:59:00 +07:00
(VTC News) -

Tuy là người dung mạo xinh đẹp nhưng cuộc đời của bà lại gặp phải những chuỗi bi kịch ít ai có thể tưởng tượng.

Uyển Dung là hoàng hậu của vua Phổ Nghi và cũng là hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Tuy là người xinh đẹp, tài giỏi nhưng bà lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng vua Phổ Nghi.

Năm 1922 bà cùng vua Phổ Nghi kết hôn, nhưng sau thời gian sống chung hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, từ đó cuộc sống hôn nhân của bà bắt đầu bước vào đáy vực.

Cuộc hôn nhân của Uyển Dung cùng Phổ Nghi không có tình yêu. (Nguồn: Sohu)

Cuộc hôn nhân của Uyển Dung cùng Phổ Nghi không có tình yêu. (Nguồn: Sohu)

Trước lễ đại hôn một ngày, Phổ Nghi phong một phụ nữ khác - Văn Tú thành Thục phi. Việc này đối với Uyển Dung là điều rất khó chấp nhận. Mặc dù ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cuộc sống của bà, nhưng thực tế đã trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu.

Sau này, khi Văn Tú - người Phổ Nghi hết mực yêu thương đề xuất ly hôn với ông, Phổ Nghi trở thành vị hoàng đế đầu tiên bị phi tần ly hôn. Chính vì điều này ông bị sỉ nhục rất nhiều, từ đó Phổ Nghi dồn hết mọi sự uất hận lên Uyển Dung.

Điều này khiến Uyển Dung gần như suy sụp tinh thần, bà bắt đầu buông thả bản thân. Giữa những rắc rối và sự cô đơn, bà tìm tới thuốc phiện để làm niềm vui và bộc lộ ham muốn của mình. Bà càng ngày càng nghiện thuốc phiện, sức khỏe sa sút, cơ thể suy nhược, dung mạo đi xuống.

Bà còn ngoại tình với các lính canh xung quanh và mang thai một đứa trẻ. Tất cả những gì bà làm chỉ là khơi dậy sự tức giận, ghen tuông của Phổ Nghi. Sau khi Phổ Nghi phát hiện ra chuyện này, đứa trẻ đó mất tích bí ẩn, không rõ nguyên nhân.

Năm 1945 khi quân Nhật bại trận, Mãn Châu Quốc sụp đổ, Phổ Nghi đã chạy trốn một mình mà không đem theo bà. Sau đó, khi bà đang cố gắng chạy trốn thì bị quân lính bắt lại và bị chuyển tới nhà tù Diên Cát.

Những ngày tháng ở trong ngục, thân thể bà hốc hác, tiều tụy. Do nghiện thuốc phiện lâu năm, nên tinh thần của bà không minh mẫn, sinh ra trầm cảm, ảo giác. Cuối cùng bà đã chết ở trong ngục tù, xác của bà được quấn trong một mảnh vải và chôn cất ở phía nam Diên Cát.

Thu Hiền(Nguồn: Sohu & QQ)
Bình luận
vtcnews.vn