Hành trình truy bắt 2 kẻ thủ ác sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Pháp đìnhThứ Năm, 29/10/2020 07:20:00 +07:00
(VTC News) -

Nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng bị sát hại trên đường đi học về, 4 ngày sau, cơ quan điều tra tìm thấy thi thể em dưới sông Nhuệ và bắt giữ 2 nghi phạm.

Video: Hiện trường tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích ở Hà Nội

Trưa 27/10, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) sau 4 ngày mất tích. Khoảng 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao về cho gia đình tại thôn Gia Khánh.

Dọc hai bên đường về nhà nạn nhân, người dân đứng chắp tay khấn, hướng theo chiếc xe cứu thương. Thấy thi thể con, ông Trần Trung Úy gào khóc trước cái chết tức tưởi của con gái.

Trong gia đình, Hiền là chị cả, em trai Hiền đang học lớp 12. Vào tháng 10, Hiền đỗ Học viện Ngân hàng với số điểm 25,95. Hai lần đầu đến trường, Hiền được mẹ chở đi cho quen đường. Đến buổi học thứ ba, Hiền tự đi xe đạp điện.

Hai buổi nhập học tiếp theo, Hiền đi xe đạp điện từ nhà đến điểm xe buýt ở gần Bưu điện Thường Tín, cách nhà hơn 5km.

Hành trình truy bắt 2 kẻ thủ ác sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng - 1

Nữ sinh Trần Thúy Hiền được nhiều người nhận xét ngoan ngoãn, học giỏi.

Khoảng 11h10 ngày 23/10, sau bữa cơm trưa, Hiền chào bố mẹ rồi lấy xe đạp điện đi đến điểm xe buýt để đến trường học.

Đến khoảng 19h25, thấy con gái về muộn hơn mọi ngày 15 phút nên cha mẹ em bắt đầu lo lắng vì Hiền là người rất đúng giờ. “Nếu về muộn, con gái sẽ gọi điện báo cho gia đình biết. Nhưng tối 23/10, khi gia đình gọi điện cho con gái thì chuông điện thoại vẫn có nhưng Hiền không nghe máy. Đến 22h cùng ngày, điện thoại tắt nguồn”, ông Trần Trung Úy nói.

Trong đêm, gia đình cùng người thân tỏa đi khắp nơi tìm nhưng không có thông tin gì, sau đó họ đến Công an huyện Thường Tín trình báo.

Cùng ngày, cơ quan công an phát thông báo tìm tung tích nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích trên đường đi học về.

Hành trình truy bắt 2 kẻ thủ ác sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng - 2

Nguyễn Xuân Trung - nghi phạm được xác định là kẻ chủ mưu ra tay sát hại dã man nữ sinh.

Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh được ghi nhận qua camera an ninh nhà dân là điểm qua thôn Yên Phú (xã Văn Phú). Gia đình tập trung tìm kiếm quanh khu ruộng trồng hoa màu của người dân thôn Yên Phú nhưng vẫn không có thông tin về nạn nhân.

Cha nữ sinh cho biết, trong 3 ngày tìm kiếm, gia đình nhận được nhiều cuộc gọi thông tin về con gái, có cuộc gọi thông báo từ người dân tỉnh Hà Nam, gia đình xuống nhưng vẫn không có thông tin.

Với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thường Tín rà soát những người có tiền án, nghiện ma túy, trộm cắp tài sản… để khoanh vùng đưa vào diện điều tra.

Cơ quan chức năng phát hiện vào tối 23/10 (thời điểm nữ sinh mất tích) cũng xảy ra vụ trộm 2 bộ cốp pha tại một công trình xây dựng ở Đội 8, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Công an nhanh chóng làm rõ Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) là kẻ trộm. Trung chưa có tiền án nhưng nghiện ma túy lâu năm, không công ăn việc làm và thường đi trộm cắp vặt.

Ngày 26/10, Nguyễn Xuân Trung bị cơ quan công an triệu tập. Qua đấu tranh khai thác, Trung khai nhận hành vi sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền để cướp tài sản.

Theo lời khai của Trung, tối 23/10, hắn và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín) mang đồ trộm cắp được tại xã Tiền Phong đi bán tại làng Mai Sao (Nguyễn Trãi). Trên đường đi, Trung nhìn thấy Hiền đang dừng xe, đứng nghe điện thoại.

Hành trình truy bắt 2 kẻ thủ ác sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng - 3

Nguyễn Văn Quân.

Trung nói với Quân: “Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi Hiền đang đứng, đẩy Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Hiền kêu “tha cho em”, nhưng Trung vẫn nhảy xuống dìm nữ sinh xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy nạn nhân không cử động, Trung đẩy Hiền ra lòng sông.

Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500 nghìn đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân 700 nghìn đồng.

Từ lời khai của Trung, ngày 26/10, cơ quan công an tìm ra các vật dụng của nữ sinh gồm túi xách, sổ tay Học viện Ngân hàng tại khu vực cánh đồng gần chùa Yên Phú. 

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Trung để làm rõ tội giết người, cướp tài sản. 

Tối 27/10, nghi phạm Nguyễn Văn Quân cũng bị bắt giữ để làm rõ hành vi giúp sức Nguyễn Xuân Trung trong việc sát hại, cướp tài sàn của nữ sinh.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn