Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Sống đẹpThứ Ba, 26/12/2023 16:17:29 +07:00
(VTC News) -

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Ngày 26/12, UBND xã Hoài Mỹ trao tặng giấy khen cho ông Nguyễn Ngọc Khoa (32 tuổi) ở thôn Mỹ Thọ (xã Hoài Mỹ) vì đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại người bị mất.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa (ngoài cùng bên phải) cùng với Công an xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) trả lại tài sản nhặt được cho người mất.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa (ngoài cùng bên phải) cùng với Công an xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) trả lại tài sản nhặt được cho người mất.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/12, ông Nguyễn Ngọc Khoa trên đường về nhà, khi đến đập Bà Cu (thuộc thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ) thì nhặt được 1 cái ví nữ.

Ông Khoa kiểm tra bên trong ví, phát hiện có 1 điện thoại di động, 2 chỉ vàng 9999 và 28 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản trong ví khoảng 43 triệu đồng.

Không tham của rơi, ngay sau khi nhặt được tài sản trên, ông Khoa đã liên hệ Công an xã Hoài Mỹ giao nộp toàn bộ tài sản nói trên để trả lại cho người mất.

Tiếp nhận số tài sản từ ông Khoa, Công an xã Hoài Mỹ nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ nhân của chiếc ví được xác định của bà Trần Thị Vân (57 tuổi) ở thôn An Nghiệp, xã Hoài Mỹ là chủ nhân của chiếc ví mà ông Khoa đã nhặt được trên.

Khi nhận lại tài sản, bà Vân vô cùng vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến ông Khoa và Công an xã Hoài Mỹ, đồng thời cho biết số tài sản nói trên bị bản thân đánh rơi khi trên đường đi ăn đám cưới về nhà.

Việc nhặt được của rơi đem trả lại cho người mất là nghĩa cử đẹp trong cuộc sống. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng mà còn phát huy nhân tố tích cực để giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn