Giám đốc Bưu điện ghen tuông, dọa đâm tan mặt tình địch

Pháp luậtThứ Năm, 31/01/2013 07:29:00 +07:00

Giám đốc Bưu điện huyện Yên Lập, Phú Thọ liên tục dội bom tin nhắn dọa băm nát mặt một giáo viên.

Giám đốc Bưu điện huyện Yên Lập, Phú Thọ liên tục dội bom tin nhắn dọa băm nát mặt một giáo viên.

Chị Phạm Thị Thúy Ngọc, GV cấp 2 trường làng ở một xã thuần nông ở Phú Thọ cho biết, chị ly hôn chồng đã vài năm hiện đang sống với con gái sắp vào tiểu học và chỉ biết tìm niềm vui trong công việc.

Theo đơn tố cáo của chị Ngọc, mấy tháng nay, chị bị nhiều số điện thoại gọi đến dọa nạt.

Sau khi tìm hiểu mới biết, một trong những số đó là bà Nguyễn Thị Oanh (Giám đốc Bưu điện huyện Yên Lập, Phú Thọ).

'Tôi cũng chỉ mới quen anh S. (chồng bà Oanh) và cũng ít liên lạc. Có lần, tôi và nhiều người bạn có liên lạc qua điện thoại để hỏi đáp án của môn thi chính trị.

Nội dung tin nhắn đe dọa chị Ngọc từ số điện thoại của bà Oanh 

Bà Oanh đã nghi ngờ và liên tục xúc phạm đe dọa tôi mặc dù bà không hề có căn cứ', chị Ngọc kể.

Qua tìm hiểu, được biết, có hàng trăm tin nhắn từ nhiều số điện thoại khác nhau có nội dung đe dọa gửi đến số thuê bao của chị Ngọc.

Bà Oanh xác nhận đó là số điện thoại của mình nhưng một số tin nhắn là do con bà gửi đi vì 'bức xúc chuyện bất chính của bố'.

Giải thích về việc làm đơn tới cơ quan chị Ngọc, bà Oanh phân trần:

'Tôi cũng chỉ nghi ngờ và nghe nói về chuyện quan hệ đó. Việc tôi đơn thư cũng chỉ vì tôi có quen biết với hiệu trưởng trường chị Ngọc nên làm như vậy theo kiểu vỗ vai'.

Theo PLXH

Bình luận