Dương Tự Trọng nhận tội, khai hành trình đưa anh trai bỏ trốn

Pháp luậtThứ Năm, 22/05/2014 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Dương Tự Trọng cho biết, trước đây bị cáo chưa nhận tội là vì vấn đề liên quan đến vị cán bộ cấp cao trên Bộ Công an.

(VTC News) - Dương Tự Trọng cho biết, trước đây bị cáo chưa nhận tội là vì vấn đề liên quan đến vị cán bộ cấp cao trên Bộ Công an.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay, khi được HĐXX Tòa phúc thẩm gọi đứng lên trước vành móng ngựa để trả lời câu hỏi, bị cáo Dương Tự Trọng bỗng xúc động, im lặng rồi rơi nước mắt. Trước đó, ông Trọng đã biết bố bị cáo Vũ Tiến Sơn vừa mới qua đời. 
Một lát sau, nguyên Đại tá công an, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã khai toàn bộ sự việc giúp anh trai Dương Chí Dũng trốn sáng Campuchia vào năm 2012.
“Trước đây tôi chưa nhận tội vì có vấn đề liên quan đến một cán bộ cấp cao trên Bộ Công an. Hôm nay tôi xin nhận tội. Nhưng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng khung hình phạt hợp lý, nhẹ hơn,” Dương Tự Trọng nói.

 Bị cáo Dương Tự Trọng
Theo lời khai của Trọng, vào sáng 17/5/2012, Trọng ra Hà Nội công tác. Trưa hôm đó có gặp Dương Chí Dũng tại nhà một người quen gần cầu Chương Dương. Tại đây, Dũng cho biết là buổi chiều hôm đó Chính phủ sẽ nghe báo cáo về vụ việc Vinalines. Trước khi đi, Trọng nhắn Dũng “cuối giờ chiều có thông tin gì thì bảo em”.
Cuối giờ chiều hôm đó, vì “nóng ruột” nên Trọng chủ động gọi điện cho Dũng và được Dũng thông báo là “tình hình xấu, có lệnh khởi tố và bắt tạm giam.”
“Tôi có biết việc anh Dũng bị C48 triệu tập trừ trước đó. Tôi chưa thấy có quy định nào nói ụ nổi là tàu biển. Bởi vậy tôi không bao giờ tin là anh Dũng có tội. Tôi chỉ nghĩ anh Dũng chỉ bị cách chức. Khi anh Dũng cho biết là có lệnh khởi tố, bắt giam tôi bị rơi vào một cảm giác rất khó tả,” Dương Tự Trọng nói.
Ngay sau đó, Dương Chí Dũng đã bảo Trọng cho xe ra Hà Nội đón. “Nghe anh Dũng bảo là cán bộ cấp cao trên Bộ Công an nhận lời giúp và bảo anh Dũng tạm lánh đi nên tôi chỉ biết làm theo. Tôi chỉ biết cho xe ra Hà Nội, anh Dũng bảo đi đâu thì đi đó,” Trọng khai.
Theo Trọng, bị cáo không biết việc Dương Chí Dũng đi về nhà ông Cường ở Quảng Ninh đêm 17/5. Trưa hôm sau Dũng gọi điện thì Trọng mới biết. Trong cuộc điện thoại này, Dũng cũng là người chủ động bảo đi ra nước ngoài trốn.
“Anh Dũng bảo đi một mình sang Campuchia bằng xe ôm. Nhưng tôi bảo anh đi một mình thì nguy hiểm, em có nhiều anh em, có đường dây nên để em giúp,” Trọng khai.
Dương Tự Trọng cho rằng, chủ ý trốn ra nước ngoài là của Dương Chí Dũng. Việc giúp Dũng ra nước ngoài của Trọng và đồng bọn không phải bằng các hành vi tinh vi. 
“Khi anh Dũng bảo cho xe ra Hà Nội đón. Tôi bảo Sơn qua phòng làm việc của tôi nói chuyện chứ không trốn ở nơi nào để bàn bạc. Chúng tôi đi công khai giữa ban ngày, sử dụng xe mang biển số Hải Phòng. Việc sử dụng sim rác tránh nghe trộm cũng là việc làm bình thường của người đang trốn tránh pháp luật. Vì vậy không thể nói chúng tôi sử dụng những thủ đoạn tinh vi.
Vào thời điểm anh Dũng bỏ trốn, tôi chưa biết anh Dũng có phạm tội nghiêm trọng hay không. Tôi cũng chưa thấy quy định nào nói đưa một người phạm tội nghiệm trọng lẩn trốn thì cũng phạm tội nghiêm trọng...”, Trọng nói.
Trên cơ sở đó, Dương Tự Trọng đề nghị xem xét HĐXX áp dụng khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù tại Khoản 1 chứ không phải mức 12-18 năm tù theo Khoản 3 điều 275 Bộ Luật Hình sự.
“Trước đây tôi chưa nhận tội vì có vấn đề liên quan đến một vị cán bộ cấp cao của Bộ Công an. Hôm nay tôi xin nhận tội. Nhưng xin HĐXX xem xét áp dụng khung hình phạt hợp lý, nhẹ hơn,” nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng nói thêm.
Dương Tự Trọng cũng khẳng định rằng: “Trong vụ án này, ngoài bản thân bị cáo thì tất cả các anh em khác đều chỉ có vai trò tham gia, thực hành. Đối với anh Sơn, ngay cả khi gọi anh sang phòng làm việc và bảo ra Hà Nội, tôi cũng chỉ nói là tình hình anh Dũng xấu, có thể có lệnh bắt chứ không khẳng định. Riêng đối với Phạm Minh Tuấn thì tôi càng không nói lý do.”
Cùng với Dương Tự Trọng, hầu hết các bị cáo còn lại đều xin HĐXX xem xét lại vai trò phạm tội và giảm hình phạt. Ngoại trừ Phạm Minh Tuấn kêu oan và Hoàng Văn Thắng không kháng án sơ thẩm. 
Vũ Tiến Sơn thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng không nhận vai trò chủ mưu, cầu đầu. Sơn cho rằng vì tình anh em nên chỉ là người làm theo lời Trọng giống như các bị cáo còn lại.
Về lý do kháng cáo, Phạm Minh Tuấn cho biết, Tuấn và Trọng coi như anh em và có việc gì giúp được thì giúp chứ không nề hà. Vào chiều 17/5/2012, Tuấn được Trọng cho bảo cùng với Hoàng Văn Thắng ra Hà Nội có việc. Khi đi đến Phố Nối thì Trọng mới cho biết là đi đón Dương Chí Dũng. Thời điểm này Tuấn không hề biết là Dũng phạm tội và bỏ trốn.
 Dương Chí Dũng được đưa tới phiên xét xử.
Theo Tuấn, việc đón Dương Chí Dũng từ nhà bạn gái Trọng ở Hà Nội rồi đi Quảng Ninh cũng là chủ ý của Dương Chí Dũng. Trong quá trình trên xe đi xuống Quảng Ninh thì không có bàn bạc gì với Dương Chí Dũng và Hoàng Văn Thắng. 
“Mới đầu thì anh Dũng chỉ hỏi thăm công việc bị cáo có tốt không. Sau đó bị cáo ngủ mất nên không nói chuyện gì nữa. Bị cáo không biết gì về công việc của anh Dũng. Ngay cả khi anh Dũng lên làm Cục trưởng bị cáo cũng không biết,” Tuấn nói.
Khi HĐXX hỏi tại sao nhận lời trọng đưa đón Dũng vào giữa đêm mà không biết lý do, Phạm Minh Tuấn cho biết: “Tôi hay đi đêm hôm, chơi bời, nhậu nhẹt... Chỗ anh em nên tôi không hỏi nhiều. Có việc gì trong khả năng mà giúp được thì tôi làm.”
Phạm Minh Tuấn cho biết, sau này khi nghe qua truyền hình thì bị cáo mới biết là Dũng phạm tội, có lệnh bắt tạm giam. Trên cơ sở đó, bị cáo này cho rằng mình vô tội. 
Có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng, Dương Chí Dũng một lần nữa cho biết: Khoảng 17h00 – 18h00 Dũng nhận được tin báo từ một cán bộ cấp cao của Bộ Công an cho biết Chính phủ đã đồng ý khởi tố, bắt tạm giam đối với Dũng. Vị cán bộ này bảo Dũng tạm lánh đi một thời gian. Sau đó, Dũng đã bảo Dương Tự Trọng cho xe ra Hà Nội đón. 
“Tôi rất tin tưởng vào vị cán bộ cấp cao trên Bộ Công an. Anh ấy bảo tạm lánh đi một thời gian thì tôi trốn. Tất cả là do tôi quyết định. Tôi bảo chú Trọng cho xe ra đón. Tôi là người đã bảo Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn chở ra Quảng Ninh. Khi đó, tôi có ý định sang Trung Quốc.

Nhưng sau đó tôi quyết định chuyển hướng đi qua Camphuchia. Khi ở Quảng Ninh tôi có ý định đi một mình sang Campuchia chứ không muốn phiền tới anh em. Nếu Trọng không giúp thì tôi cũng trốn được sang Campuchia,” Dương Chí Dũng nói.
11h45, chủ tọa tuyên bố tạm nghỉ, phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào 14h00 chiều nay.

Minh Quyết - Hoàng Chiến 
Bình luận
vtcnews.vn