Đức-Hy Lạp: Đá trong nỗi lo thất nghiệp...

Tổng hợpThứ Sáu, 22/06/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-"Khủng hoảng kinh tế, xã hội đang làm cho số lượng người thất nghiệp tăng lên. Cầu thủ cũng là con người nên họ cảm nhận được điều đó”-HLV F.Santos.

(VTC News)-Hy Lạp tưởng chừng đã bị loại khỏi VCK Euro 2012, nhưng bằng sự nỗ lực tột cùng và một chút may mắn đã giữ họ ở lại với đất nước Ba Lan và Ukraine để mộng mơ về điều kỳ diệu như VCK Euro 2004.

Những năm trở lại đây, ở bất kỳ giải đấu lớn nào, Đức luôn được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Ở Euro 2008, “Cỗ xe tăng” lọt tới trận chung kết. Đến World Cup 2010 họ giành giải 3. Còn ở giải đấu năm nay, Đức đã lọt vào vòng tứ kết, với 3 chiến thắng liên tiếp trước Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đan Mạch.

 Đức đàng ngập khí thế thắng trận.

Chỉ có điều vận may trên “đỉnh” vinh quang vẫn chưa đến với thầy trò Joachim Low. Người Đức bây giờ vẫn cứ hoài niệm mãi về VCK Euro 1996, giải đấu mà “Cỗ xe tăng” đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Từ đó đến nay, “Cúp vàng”, “Cúp bạc” là hai từ quá xa xỉ với Đức.

Nhưng VCK Euro 2012 có thể sẽ khác khi kinh nghiệm của những thất bại đã được rút ra. Bên cạnh đó, chất lượng đội hình của Đức ngày một đồng đều hơn ở 3 tuyến. Hàng thủ, dưới sự chỉ huy của Lahm luôn cho thấy sự vững chãi trước các đợt tấn công của đối thủ. Điển hình như trận đấu với Bồ Đào Nha, “bộ tứ vệ” của “Cỗ xe tăng” đã không cho “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” C.Ronaldo bất cứ một cơ hội nào để tỏa sáng.

Trong khi tuyến tiền vệ và hàng công thi đấu rất gắn bó, trong đó nổi bật lên vai trò của chân sút Mario Gomez, người đã lập một cú vào lưới đội tuyển Hà Lan. Không chỉ có thế, các vị trí còn lại đều có thể ghi bàn vào bất cứ lúc nào, giúp đội nhà ra đòn quyết định với đối thủ.

 Hy Lạp đã vượt qua cánh cửa hẹp để lọt vào tứ kết Euro 2012.

Trái ngược với Đức, con đường vào vòng tứ kết của Hy Lạp rất vất vả. Ngày ra quân xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà Ba Lan, nhưng sau đó để thua CH Czech. Bước vào trận đấu cuối với Nga, tình thế của đội bóng đến từ xứ sở của những câu chuyện thần thoại như “chuông treo trên sợi chỉ mành”. Nhưng một chút may mắn và bản lĩnh trong thi đấu đã giúp Hy Lạp quật đổ “Gấu Nga” để lọt vào vòng trong.

Con đường đi của thầy trò Fernando Santos làm nhiều người nhớ lại Hy Lạp của VCK Euro 2004. Ở giải đấu đó, dù không được đánh giá cao, song Hy Lạp đã viết nên cái kết thật đẹp của câu chuyện cổ tích thời hiện đại bằng cách hạ đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận chung kết để đứng trên “đỉnh” vinh quang của bóng đá lục địa già.

Thế nên, người Hy Lạp đang mơ về một kịch bản tương tự ở VCK Euro 2012, nhưng sẽ rất khó, bởi Đức rất mạnh. Thêm nữa, lịch sử đối đầu giữa hai đội chỉ ra rằng, phần thắng thường nghiêng về phía “Cỗ xe tăng”, với 5 thắng và 3 hòa.

 Đội hình dự kiến.

Một lý do khác mà chính HLV Fernando Santos thừa nhận là các cầu thủ đang rất lo lắng kể cả khi thi đấu do tình hình khủng hoảng nợ công ở quê nhà. “Họ có gia đình, bạn bè và hiện họ đang rất lo lắng về những gì đang diễn ra. Khủng hoảng kinh tế, xã hội đang làm cho số lượng người thất nghiệp tăng lên. Cầu thủ cũng là con người nên họ cảm nhận được điều đó”, chiến lược gia Fernando Santos phân trần về nỗi khổ của ông và các học trò trước trận đấu với Bồ Đào Nha.

Chưa hết, Hy Lạp còn gặp tổn thất không nhỏ về lực lượng thi đấu khi đội trưởng  Giorgos Karagounis và Jose Holebas không thể thi đấu vì án treo giò. Còn thủ môn Kostas Chalkias chưa kịp bình phục chấn thương.

Nhưng như người ta vẫn nói, trong cái khó sẽ ló cái khôn. Hy vọng thầy trò Fernando Santos sẽ biết chắt chiu cơ hội để làm nên một cú sốc đầu tiên ở vòng tứ kết VCK Euro 2012.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1. Đức thắng trên chấm 11m.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn