Đợi lâu, bệnh nhân lo cho bác sĩ

Truyện cườiThứ Tư, 17/06/2020 09:41:46 +07:00

Ông John đến khám bệnh nhưng bác sĩ bận nên phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đợi lâu, bệnh nhân lo cho bác sĩ - 1

 

Bác sĩ áy náy cười:

- Thật ngại quá, sáng nay tôi có việc đột xuất nên để bác phải chờ lâu rồi!

Ông John lắc đầu:

- Tôi thì không sao cả! Nhưng tôi chỉ lo lắng cho bác sĩ thôi.

- Tại sao? - bác sĩ thắc mắc.

Ông John thở dài:

- Lúc tôi vào, bệnh mới ở giai đoạn đầu thôi, giờ ắt hẳn đã tiến triển tới giai đoạn cuối rồi. Thật vất vả cho bác sĩ điều trị.

- !?!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn