Đi hát không cát-sê ở nhà hàng, Lam Trường còn bị đuổi với lý do 'nhí nhố quá'

Sao ViệtThứ Sáu, 22/09/2023 11:58:32 +07:00
(VTC News) -

Lam Trường cho hay anh đã chấp nhận hát không có thù lao nhưng vẫn bị giám đốc của nhà hàng đuổi vì "nhí nhố quá".

Tham gia chương trình Khi ta 20, ca sĩ Lam Trường có dịp nhìn lại những kỷ niệm ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết, ban đầu khi anh bước chân vào con đường ca hát, anh đã phải giấu diếm gia đình vì bố không muốn cho anh tham gia nghệ thuật.

Lam Trường đã giấu cả nhà, tới khi xác định nghiêm túc theo đuổi nghề nghiệp này, anh mới thông báo với bố. Mặc dù lo lắng con trai sẽ bước vào môi trường bấp bênh, thiếu ổn định nhưng cuối cùng bố của nam ca sĩ vẫn chấp nhận ủng hộ con.

Lam Trường chia sẻ trong chương trình.

Tuy vậy, con đường của Lam Trường cũng không thực sự dễ dàng gì. Giai đoạn mới đi hát, anh thậm chí chấp nhận hát miễn phí ở các sân khấu nhà hàng tiệc cưới nhưng còn bị đuổi:

"Hồi mới đi hát, các anh chị hát trước tôi lương bổng cũng không có bao nhiêu hết. Còn bản thân tôi còn không có lương nữa. Không có cách nào để thay đổi được cục diện đó trừ việc được xuất hiện trên một băng video nào đó rất nổi tiếng như Mưa bụi hay được hát trên đài truyền hình, các sân khấu lớn...

Nhưng để tiếp cận được thị trường đó thì khó vô cùng. Thời điểm đó còn có một chuyện nữa, đó là hát không có nhiều tiền còn bị người ta đuổi nữa.

Khi đó tôi quen anh nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung, anh ấy nói tôi về hát ở sân khấu đó để hát tập luyện. Thường thì các ca sĩ chính của chương trình sẽ hát trước, tôi canh me khi nào sân khấu trống thì lên hát.

Tình cờ hôm đó chị giám đốc nhà hàng đi khảo sát và thấy. Chị ấy kêu anh Chung ra và nói: Em cho nó nghỉ đi, chị không muốn nó hát ở nhà hàng của chị, nhí nhố quá".

"Lúc đó mình hụt hẫng lắm".

"Lúc đó mình hụt hẫng lắm".

Lam Trường cho hay, nghe những lời này anh không khỏi cảm thấy tổn thương: "Lúc đó mình hụt hẫng lắm. Ủa tại sao có người kỳ cục vậy, mình đã chấp nhận hát không lấy thù lao rồi mà tại sao không cho mình cơ hội đó, tại sao ác với mình như vậy.

Buồn lắm, tự ái nữa nhưng anh Chung đã động viên tôi là cứ hát đi, họ chỉ nói vậy thôi chứ không để ý đâu. Vì mê hát quá, mà chẳng ở đâu có cơ hội được cả ban nhạc đánh cho mình để hát như vậy cả nên tôi vẫn mặt dày đi hát.

Thế là cứ tới giờ lên hát, tôi lầm lũi đi vào, thấy chị đó là cúi mặt né đi. Hát xong thì lại cúi đầu trốn ra ngoài".

"Tôi vẫn mặt dày đi hát".

"Tôi vẫn mặt dày đi hát".

Thừa nhận là bản thân cảm thấy khó chịu và tự ái về việc này nhưng Lam Trường cũng cho biết, sự động viên của các anh chị trong nghề cùng bản tính vô tư đã giúp anh vượt qua giai đoạn này:

"Đến năm 1995, 1996, tôi được hát cho Mưa bụi và nổi bật lên, khi đó tôi nhận được nhiều lời mời đi hát và bắt đầu có sự lựa chọn. Khi đó tôi sẽ chọn những nơi nào có khán giả ngồi lắng nghe mình hát thay vì những khán giả ngồi ăn mà không nghe gì.

Chuyện vui là chị giám đốc thấy tôi hát trên Mưa bụi thì mới để ý và hỏi anh Chung là có mời tôi về hát được không. Nhưng anh Chung mới nói rằng mời cũng được nhưng giờ cát-sê của Trường cao lắm.

Sau này khi gặp lại chị đó, tôi cũng có nói cảm ơn chị vì đã cho tôi mượn sân khấu đó để luyện tập dù đôi khi chúng tôi làm cũng chưa tốt lắm, gây ảnh hưởng cho nhà hàng. Chị cũng nói xin lỗi tôi, hẹn khi nào về nhà hàng hát lại".

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn