Đầu năm, 'cò' vé hoành hoành các rạp chiếu phim

Kinh tếThứ Sáu, 27/01/2012 07:37:00 +07:00

(VTC News) - Những ngày đầu năm, hầu hết các rạp chiếu phim ở Hà Nội đều trong tình trạng “cháy” vé xem các bộ phim Tết.

(VTC News) - Những ngày đầu năm này, hầu hết các rạp chiếu phim ở Hà Nội đều trong tình trạng “cháy” vé xem các bộ phim Tết. Nhờ vậy mà "cò" vé có dịp hoành hoành.

Tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), luôn nhộn nhịp khách tới mua vé xem phim. Khách hàng đa số là các em học sinh cùng các gia đình trẻ. Giá vé của mỗi bộ phim chiếu tại rạp này dao động từ 40.000 - 70.000 đồng/vé, tùy thuộc vào loại ghế và giờ xem phim.

Còn theo một nhân viên trực tổng đài của rạp MegaStar VinCom (Hà Nội), ngay từ ngày mùng 1, mùng 2 Tết đã liên tục phải trả lời điện thoại hỏi lịch chiếu phim của khán giả.


Khách đến xem phim chủ yếu là các em nhỏ. Ảnh: N.Y 

“Trên website của rạp đã có thông báo lịch chiếu cụ thể, nhưng nhiều khách hàng vẫn muốn gọi điện “hỏi cho chắc”, vì sợ trang web không kịp cập nhật thông tin khi có sự thay đổi bất ngờ”, nhân viên trực tổng đài cho biết.


Theo đánh giá của nhân viên bán vé tại các rạp chiếu phim, Tết năm nay, khán giả đến rạp đầu năm đông hơn hẳn so với năm ngoái, do các bộ phim Tết năm nay được đánh giá cao về chất lượng cũng như nội dung phim.


Một số bộ phim bán chạy vé nhất như: Thiên mệnh anh hùng, Lệ phí tình yêu, Lời nguyền huyết ngải, đường đua ma quái,…Đặc biệt, nhiều bộ phim vé thường hết từ 4h chiều ngày hôm trước. Vì vậy, khách hàng muốn mua vé xem phim tại rạp thường phải đặt vé trước ít nhất 1 ngày hoặc mua lại vé từ các “cò” vé.

Lượng khách đến mua vé tại các rạp chiếu phim từ ngày mùng 3 Tết, hầu hết các phim hay, ghế đẹp đều hết vé. Mặc dù vậy, phía bên ngoài, nơi các cò vé hoạt động thì loại vé nào cũng có.


“Ngày mùng 1, mùng 2 Tết đến rạp mua vé thì có thể xem phim ngay, do thời gian này, các gia đình đi chúc Tết và thăm hỏi người thân. Nhưng 2 hôm nay, nếu muốn xem luôn thì chỉ có cách mua vé “chợ đen”, chị Hoa, một khách hàng đến xem phim cho biết.

Khu vực trước cửa rạp luôn đông nghịt người và xe. Ảnh: N.Y  

Cũng theo chị Hoa, do năm nay nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, vì vậy, gia đình nào hầu như cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên mới tới rạp xem phim, chứ nếu như ngày thường, bận tối mắt tối mũi thì làm sao nghĩ đến việc đến rạp xem phim.


Để hạn chế tình trạng thiếu vé vào các dịp lễ Tết, nhiều rạp đã tăng lịch chiếu các bộ phim trong 1 ngày, tuy nhiên do lượng phòng chiếu có hạn, tình trạng “khát vé” vẫn xảy ra.


Mặc dù, tại các quầy bán vé, dòng chữ “hết vé” luôn hiện đỏ lòe, nhưng chỉ cách đó chừng 10m, thì những tập vé dầy cộp đủ các loại phim và giờ chiếu trên tay cò vé vẫn được mua bán rất tấp nập.

Tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia Hà Nội, có thể thấy sự hoạt động của ít nhất của 5 cò vé. Giá vé cũng được các cò vé này đội lên từ 50 – 100% tùy theo phim và giờ chiếu phim.


Một cò vé cho biết, nếu là phim “hot” thì giá vé thường tăng gấp đôi, tức là vé 100.000 đồng/cặp thì bán 200.000 đồng/cặp, những phim ít “hot” hơn thì chỉ bán 150.000 đồng/cặp. Nhưng nếu chỉ còn khoảng 5 – 10 phút nữa là phim bắt đầu chiếu, thì giá vé cũng có thể sẽ rẻ hơn và tùy thuộc vào sự mặc cả giữa người mua và người bán.


“Ngày thường thì chúng tôi mới phải mời chào khách, chứ ngày lễ Tết, họ tự tìm đến, chúng tôi chỉ việc đứng 1 chỗ thôi”, cò vé này cho biết.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn