Đáng thương bé trai không bao giờ lớn

Sức khỏeChủ Nhật, 10/03/2013 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu bé, mọi người xót xa hơn khi biết một ngày nào đó cậu sẽ không bao giờ cười được nữa.

 (VTC News) - Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu bé, mọi người xót xa hơn khi biết một ngày nào đó cậu sẽ không bao giờ cười được nữa.

Cậu bé Blake, 11 tháng tuổi người Anh, mắc một trong số những bệnh di truyền hiếm thấy nhất trên thế giới có tên gọi –MeCP2 và chỉ có 150 người trên toàn cầu mắc phải chứng bệnh này.

Sau mỗi lần đột quỵ cậu bé đáng thương Blake mất dần những khả năng vận động cơ bản  
Căn bệnh di truyền này gần giống với Hội chứng Rett (Hội chứng rối loạn phát triển thần kinh)– những người kém may mắn mắc phải căn bệnh này sẽ hoàn toàn quên mất cách để thực hiện một số chức năng vận động cơ bản như nói chuyện và đi lại khi nhiều tuổi lên.

Kết quả nghiên cứu về chứng bệnh di truyền hiếm gặp này từ năm 2005 cho thấy hầu hết những trường hợp mắc bệnh đều là nam giới khi một gen kiểm soát chức năng của não bị nhân đôi.

Thông thường những bệnh nhân mang trong mình mầm bệnh di truyền này sẽ bị vài lần đột quỵ khi được khoảng 4 đến 5 tuổi. Các chức năng não của bệnh nhân sẽ mất dần sau mỗi lần đột quỵ.

Hầu hết những trường hợp mắc bệnh đều cần phải được chăm sóc và theo dõi đặc biệt từng giờ, hơn nửa số ca bệnh sẽ tử vong trước 25 tuổi.

Jenny McMillan, mẹ của Blake chia sẻ, cô dường như hoàn toàn tuyệt vọng khi các bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc chứng bệnh MeCP2 di truyền vài tuần sau khi cậu chào đời ngày 21 tháng 3 năm ngoái.

Jenny nói: “Chúng tôi vô cùng hoang mang và lo sợ khi nghe các bác sĩ chẩn đoán. Chúng tôi không biết được khi nào căn bệnh của con trai mình sẽ bắt đầu biểu hiện.”

Vài tháng sau những lần cậu bé Blake đáng thương bắt đầu bị những cơn đột quỵ hành hạ, cậu liên tục phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Dần dần sau đó Blake mất hầu hết những kỹ năng như cười, giao tiếp bằng ánh mắt, dường như cậu đang quay trở lại thành một em bé sơ sinh.”

Khi càng nhiều tuổi lên thì Blake lại càng trở nên ngờ nghệch hơn cả một em bé sơ sinh.

Mặc dù chăm một cậu con trai không bao giờ có cơ hội lớn và tự biết chăm sóc bản thân là điều vô cùng khó khăn vất vả nhưng b mẹ Blake đã quyết định vượt qua mọi khó khăn.

Công sức và sự nỗ lực của bố mẹ cậu bé Blake đã được bù đắp xứng đáng khi vị Giáo sư Kevin Foust của Ban Khoa Học Thần Kinh Ohio Mỹ cho biết hiện tại ông và những đồng nghiệp của mình tin rằng trong thời gian sắp tới căn bệnh MeCP2 này sẽ được điều trị.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn