Dân mạng mách nhau cẩn thận kẻo mua phải hoa sen giả khi chụp ảnh thu Hà Nội

Giới trẻThứ Ba, 29/08/2023 16:11:00 +07:00
(VTC News) -

Mua bó sen trắng để chụp ảnh mùa thu Hà Nội trên phố Phan Đình Phùng, Vanhlee ngán ngẩm khi phát hiện chúng bị làm giả, nhiều người khác cũng gặp chuyện tương tự.

Những ngày này, tuyến phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) luôn đông nghịt những người chụp ảnh “sống ảo” trong mùa sấu thay lá. Trên mạng xã hội cũng tràn ngập những dòng cảm xúc đầy lãng mạn kèm hình ảnh có cô gái khoe sắc trong tiết thu Hà Nội mơ màng mà bối cảnh chính là khu vực này. Những người bán hoa rong vừa là một phần của khung cảnh, vừa đáp ứng nhu cầu mua hoa làm đạo cụ chụp ảnh hoặc mang về cắm.

Sau một buổi chụp ảnh ở đây, cô gái có tên tài khoản @Vanhlee đăng tải một clip mang tên "Kiếp nạn mua hoa ở đường Phan Đình Phùng", chia sẻ trải nghiệm khá tệ của mình: Bó hoa sen cô mua để chụp ảnh rất đẹp, nhưng lúc mang về nhà mở ra để cắm vào lọ mới biết là bị làm giả. Những bông sen còn tươi nhưng cụt ngủn, được gắn vào cành bằng que cứng.

Đây là bó sen lúc mới mua. (Ảnh: Vanhlee)

Đây là bó sen lúc mới mua. (Ảnh: Vanhlee)

Và đây là những gì cô gái nhìn thấy khi mở bó hoa ra cắm. (Ảnh: Vanhlee)

Và đây là những gì cô gái nhìn thấy khi mở bó hoa ra cắm. (Ảnh: Vanhlee)

Cận cảnh hoa sen "dởm" cắm bằng que. (Ảnh: Vanhlee)

Cận cảnh hoa sen "dởm" cắm bằng que. (Ảnh: Vanhlee)

Bài đăng của Vanhlee được dân mạng quan tâm đến nỗi nhiều người khác chia sẻ lại cũng thu hút cả triệu lượt xem. Các bình luận cho thấy không chỉ cô mà rất nhiều người cũng từng mua phải sen giả khi lên khu vực phố cổ chụp ảnh mùa thu Hà Nội.

"Mình cũng bị vậy khi mua hoa sen ở trên phố. Đến lúc về mở ra không tin vào mắt luôn. Hôm mình mua còn bị bóp giá nữa cơ, dù mặc cả rồi mà 4 bông vẫn tốn hẳn 100 nghìn đồng", tài khoản Ngọc Anh bình luận. Còn cô gái có tên Thu Hiền chia sẻ: "Chị em đồng cảnh ngộ. Những bó sen này chủ yếu bán cho chị em chụp ảnh thôi, chứ không thể mang về cắm được đâu bạn ạ, mình cũng mất tiền oan".

Phần đông cư dân mạng thể hiện sự ngán ngẩm với cách làm ăn gian dối của người bán hoa. Tuấn Khải chia sẻ: "Sen này mọc từ cành khô ra à? Sao lại buôn bán kiểu giả tạo thế này? Biết là mua hoa để  bắt trend rồi nhưng người bán cũng không nên làm vậy chứ". 

Còn Lam Nguyễn bình luận: "Mình bán hoa bao nhiêu năm nay mà không biết đến cách làm này để giữ cuống và bông hoa cố định với nhau. Nhưng chắc chỉ có một vài hàng bán kiểu này thôi, do bạn không may mua phải hàng hoa như vậy".

Khi lên phố chụp ảnh mùa thu Hà Nội, đa số  chị em thường chọn đại một hàng hoa để mua nên nếu gặp phải người bán gian dối sẽ khó tránh việc bị lừa. Do đông đúc và không có nhiều thời gian đứng chọn lựa, họ thấy bó hoa vừa mắt là mua luôn, không kiểm tra kỹ phần cuống. Sau chuyện Vanhlee, chị em bảo nhau, khi lên phố mua hoa chụp ảnh phải xem kỹ, tránh gặp tình huống gây mất hứng như trên.

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn