Đám tang mẹ vừa xong, anh trai bỗng đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng

Gia đìnhThứ Ba, 29/08/2023 21:17:22 +07:00

Thức mấy đêm để lo đám tang của mẹ, tôi mệt nhoài, vừa hạ huyệt xong buổi sáng thì buổi trưa, anh trai đã đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng.

Vợ chồng anh trai sống với bố mẹ và chăm sóc ông bà. Vợ chồng tôi ở riêng, cuối tuần về tổ chức ăn bữa cơm gia đình. Trong xóm ai cũng khen gia đình tôi văn hóa, hòa thuận dâu rể, chưa từng xảy ra tranh cãi, tranh chấp gì. Họ còn lấy tình cảm khăng khít của anh em tôi để răn dạy con cái.

Bố tôi qua đời vào 3 năm trước. Bố mất, sức khỏe của mẹ cũng sa sút nghiêm trọng. Bà thường nhập viện điều trị bệnh tim, bệnh tiểu đường. Chị dâu tôi xin nghỉ làm để chăm mẹ chồng khiến tôi cảm kích mãi. Lúc đó, vợ chồng tôi làm ăn kinh doanh còn khấm khá nên hay biếu tiền mẹ, trả tiền viện phí cho bà. Thôi thì người có của, người có công.

Tuy anh em tôi đã hết lòng phụng dưỡng nhưng mẹ vẫn không qua khỏi. Trước khi mất, bà chỉ kịp trăng trối vài lời, trong đó có nhắc đến tình cảm anh em, bảo chúng tôi phải sống hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Tôi và anh trai nắm chặt tay mẹ, bà qua đời một cách thanh thản.

Suốt mấy ngày lo tang lễ cho mẹ, anh em tôi đều mệt nhoài. Nhưng hạ huyệt vào buổi sáng thì buổi chiều anh trai lại đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng. Chúng tôi ngạc nhiên vì không biết tại sao anh ấy lại đưa cho mình số vàng lớn đến thế. Anh tôi bảo đó là số tiền vàng mà tôi biếu mẹ, đóng tiền viện phí cho mẹ trong 3 năm qua. Vợ chồng anh cất giữ lại hết, đợi mẹ qua đời thì đưa trả cho tôi.

Đám tang mẹ vừa xong, anh trai bỗng đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng. (Ảnh minh họa)

Đám tang mẹ vừa xong, anh trai bỗng đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng. (Ảnh minh họa)

Anh ấy còn giải thích vì mình là con trai, nhận đất đai nhà cửa thì phải có nhiệm vụ chăm sóc bố mẹ. Trước đây anh ấy không trả lại tiền vàng cho chúng tôi vì không muốn chúng tôi khó xử và làm mẹ buồn lòng. Anh ấy cũng biết chuyện kinh doanh của chúng tôi đang gặp khó khăn, cần tiền nên động viên tôi cứ nhận 5 lượng vàng để xoay xở.

Chồng tôi từ chối, anh nói đó là tiền vàng anh biếu mẹ, giờ mẹ không còn thì anh tôi cứ giữ lấy để xây sửa nhà cửa. Hai bên cứ dùng dằng qua lại chuyện 5 lượng vàng. Tôi muốn nhận cũng không thể nhận vì chồng không đồng ý. Chồng tôi còn bảo nếu nhận lại số vàng đó chứng tỏ tôi là người con bất hiếu. Anh trai thì một mực đòi trả lại cho vợ chồng tôi vì không muốn có cảm giác mang nợ nữa. Giờ chúng tôi nên làm gì với số vàng đó cho hợp tình hợp lý đây?

Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn